"Sống thử" ở độ sâu 140m dưới lòng đất
Từ độ sâu 35m, chúng tôi ngồi vào ghế đu, được hệ thống cáp treo dẫn xuống độ sâu 140m. Một nhà ga với các cửa hầm lớn hiện ra trước mắt.
Từ thở nào hai chữ “thợ mỏ” đã được diễn đạt, để miêu tả sự lao động vất vả, hiểm nguy và cực nhọc trong đời sống. Những người thợ mỏ trước cách mạng còn được ví với hình ảnh cu li sống cả đời trong bóng tối, đối mặt với tử thần từ các nạn sập lò, nổ khí, mọi công việc đều phải làm bằng tay như cuốc than, đẩy xe goòng, quay tời đưa người xuống mỏ, đưa than lên mặt đất, càng thôi thúc chúng tôi khám phá về cuộc sống dưới lòng đất.
Được Công ty than Thống Nhất thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam tại thành phố Cẩm Phả cho phép tham quan, chứng kiến cảnh lao động, khai thác dưới hầm lò.
Sau khi được tập huấn về quy định an toàn, gửi lại điện thoại và các vật dụng cá nhân, chúng tôi nhận quần áo bảo hộ, ủng, đèn ắc quy. Mỗi người vào lò đều phải mang theo một hộp dưỡng khí (chỉ sử dụng một lần khi thật cần thiết và chưa ai phải dùng đến bao giờ).











Phần 2: Sống thử ở độ sâu 140m dươi lòng đất: Nụ cười những người "không tuổi"




