![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Petrotimes |
Một hơi thở ra mà còn không thể lấy lại, vậy trên thế gian này, điều gì mới thực sự thuộc về ta? Tiền bạc, danh vọng, hay địa vị cũng chỉ là những thứ tạm bợ, đến rồi đi như gió thoảng.
Cuộc đời vốn vô thường, vậy nên cách tốt nhất để sống chính là bình thản mà bước, đơn giản mà vui.
Con người thường đau khổ vì những điều không thể kiểm soát: lo lắng về tương lai, tiếc nuối quá khứ, tranh giành hơn thua để rồi tự chuốc lấy phiền não.
Nhưng nếu hiểu rằng mọi thứ trên đời đều chỉ là tạm thời, ta sẽ học được cách buông bỏ và an nhiên trước mọi biến cố.
Gió đến thì lắng nghe, mưa rơi thì cảm nhận, vui buồn sướng khổ đều là những vị trong chén trà nhân sinh. Đắng cũng được, ngọt cũng xong, chỉ cần ta biết tùy duyên mà sống.
Bình thản không có nghĩa là buông xuôi, mà là biết chấp nhận những gì không thể thay đổi và tận hưởng những gì đang có.
Khi lòng an yên, mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng. Dù cuộc đời có giông tố thế nào, chỉ cần tâm ta tĩnh, thì nơi đâu cũng là chốn bình yên.