Sơn Tùng – MTP nhí đốt cháy sân khấu với “Không phải dạng vừa đâu”
Khán giả theo dõi “Gương mặt thân quen nhí” đã được chứng kiến những phần trình diễn vô cùng xuất sắc, ấn tượng giữa các bé và nghệ sĩ nổi tiếng.
Mở đầu tập 12 là phần trình diễn của bé Bảo Ngọc và Phan Ngọc Luân với màn hóa thân thành nữ ca sĩ Tóc Tiên. Cặp đôi này đem đến ca khúc “Hoa cỏ mùa xuân” cùng vũ điệu “Cồng chiêng” đã gây sốt một thời gian dài. Nữ ca sĩ Mỹ Linh và nghệ sĩ Hồng Vân đã giành nhiều lời khen ngợi bởi sự dễ thương, cùng khả năng vũ đạo của hai chú cháu.

Tiết mục thứ hai là sự phối hợp giữa bé Gia Qúy và ca sĩ Khánh Ngọc. Hai cô cháu thể hiện bài hát “Bài ca trên núi” đầy chất ma mị của Tùng Dương. Đây là thử thách khá khó khăn đối với cặp đôi này bởi phong cách biểu diễn đặc trưng của nam ca sĩ người Hà Nội rất khó học theo.

Bé Minh Khang và diễn viên Lan Phương là cặp đôi duy nhất phải trình diễn ca khúc của nước ngoài. Với phần hóa thân thành nhóm nhạc Europe, bộ đôi đem đến phần trình diễn máu lửa, đậm chất Rock của các nghệ sĩ thập niên 80.

Thúy Uyên có sự kết hợp đầy ăn ý với cô nàng Trang Thư, thể hiện ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất sâu lắng ca khúc “Mẹ từ bi” của ca sĩ hải ngoại Hương Thủy. Đặc biệt, phần trình diễn còn được hỗ trợ bởi hai sư thầy cùng những chú tiểu đến từ chùa Từ Ân – Bà Rịa Vũng Tàu.

Phần hóa thân tiếp theo là của cô bé dân ca Phương Mỹ Chi và Nam Cường. Cả hai đều là những ca sĩ nổi tiếng nên cảm thấy khá áp lực khi thể hiện trích đoạn “Nhụy Kiều tướng quân".


Kết thúc phần thi là màn trình diễn của Khương Ngọc Và Hoàng Quân với bản hit đình đám “Không phải dạng vừa đâu”. Bộ đôi đốt cháy sân khấu với vũ đạo điêu luyện cùng phong cách đặc trưng mang đôi chút “ngông” của Sơn Tùng – MTP.



Cuối cùng, sau 12 tuần thi đầy cam go và thử thách, hai cặp đôi kém may mắn là Thúy Uyên – Trang Thư và Minh Khang – Lan Phương đã phải dừng bước tại cuộc chơi. Tuần tiếp theo là đêm chung kết của “Gương mặt thân quen nhí” với sự tranh tài giữa bốn cặp đôi xuất sắc còn lại.

