Sơn Trà hoang sơ hùng vĩ
Một Sơn Trà hùng vĩ mà lãng mạn, phóng khoáng mà tươi đẹp, một cõi sơn thủy hữu tình…
Vẻ đẹp di tích Suối Lê Nin – Hang Pác Bó
Huế - Vẻ đẹp cổ kính chẳng nơi nào có được
Say đắm vẻ đẹp “Đôi mắt Pleiku”
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên tại Thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao
Bán đảo Sơn Trà được xem là “viên ngọc quý” của du lịch Đà Nẵng. Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 8km, với những con đường uốn lượn vòng quanh cùng hệ động thực vật đa dạng. Đây là khu rừng nguyên sinh có khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Theo người dân ở đây kể, ngày xưa Sơn Trà là một hòn đảo có 3 ngọn núi. Ngọn núi thứ nhất nằm ở phía Đông Nam tên là hòn Nghê vì nó có hình dạng giống như một con Nghê chồm ra biển Đông. Ngọn thứ hai nằm ở phía Tây tên là ngọn Mỏ Diều vì có hình dạng như một cái mỏ của con Diều Hâu. Ngọn thứ ba nằm ở Phía Bắc có tên là ngọn Cổ Ngựa vì nó có hình dáng dài vươn về phía ngọn Ngự Hải như cổ Ngựa.
Lúc ấy đất chưa bồi như bây giờ, qua thời gian rất dài nên đất đã bội lên thành dãy đất chạy dài từ đất liền ra đảo tạo nên một bán đảo Sơn Trà ngày nay. Ngày xưa đảo Sơn Trà rất hoang sơ và chưa được khai thác về ngành du lịch.

Đến bây giờ, Bán Đảo Sơn Trà đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế. Là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, tổ chức các hoạt động vui chơi, dã ngoại và khám phá rừng hoang sơ.
Đến đây, bạn sẽ thấy một Sơn Trà hùng vĩ mà lãng mạn, phóng khoáng mà tươi đẹp và rồi chìm đắm trong vẻ huy hoàng bình minh hay sự lặng lẽ hoàng hôn của một cõi sơn thủy hữu tình…

Thắng cảnh Sơn Trà có nhiều địa điểm tham quan thú vị như: Chùa Linh Ứng, Bãi Bụt, cây Đa ngàn năm tuổi, đỉnh bàn cờ tiên,.. Điều thú vị hơn nữa là các bạn có thể ngắm những loài động vật quý hiếm như Voọc chà vá chân nâu, loại động vật này sống rất nhiều trên bán đảo.


Ngoài ra, bán đảo Sơn Trà còn được bao bọc bởi những bãi biển rất đẹp như: Bãi Nam, Bãi Rạng, Bãi Bụt, Bãi Tiên Sa, Bãi Con, Bãi Bắc…Các bãi tắm này có chung đặc điểm: có độ dốc khá lớn, nước trong xanh soi rõ tận đáy, thích hợp cho các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng, câu cá, leo núi, lặn biển ngắm san hô.
Cảnh vật ở đây quyến rũ đến nỗi người ta đồn rằng, các vị tiên từ trên trời thường chọn bãi cát nơi đây để giáng trần, ca múa, đánh cờ với nhau… nên còn có tên là Tiên Sa.







