Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố thủ phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào 1 đám cưới ở Gaziantep khiến ít nhất 50 người thiệt mạng có thể do 1 thiếu niên tuổi từ 12-14 thực hiện.
|
Hàng trăm người dân Thổ Nhĩ Kỳ tập trung gần hiện trường vụ tấn công để cầu nguyện cho các nạn nhân. (Ảnh: Reuters) |
Reuters dẫn lời Tổng thống Erdogan cho biết vụ tấn công nhằm vào đám cưới lần này là vụ tấn công đẫm máu nhất trong năm nay và có thể do IS đứng đằng sau chỉ đạo.
“Các bằng chứng ban đầu cho thấy đó là 1 cuộc tấn công do Deash gây ra”. (Daesh là tên gọi Arab của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS). Nghi phạm thực hiện vụ khủng bố đẫm máu trên dường như là 1 đứa trẻ tuổi từ 12-14 đã tự phát nổ quả bom mang trên người tại tiệc cưới.
Tính tới thời điểm hiện tại, 51 người đã thiệt mạng và 69 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương gần đó”, Tổng thống Erdogan nói.
|
Một người đàn ông đau khổ bên cạnh xác của người thân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters) |
Trong 1 tuyên bố, Đảng Dân chủ Nhân dân ủng hộ người Kurd (HDP) cho biết đám cưới diễn ra vào ngày 20/8 là của một thành viên thuộc đảng này với sự tham gia của cả phụ nữ và trẻ em.
Sau vụ đánh bom, cô dâu và chú rể đã may mắn thoát chết, dù bị thương nhẹ.
|
Vụ đánh bom vào đám cưới có thể là vụ tấn công đẫm máu nhất trong năm nay ở Thổ Nhĩ Kỳ với 51 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters) |
Trước đó, ngay sau vụ tấn công Tổng thống Erdogan đã có văn bản lên án bọn khủng bố và khẳng định: “Không có sự khác biệt giữa IS với phe cánh của giáo sỹ Fethullah Gulen và Đảng Công nhân PKK”.
Ngoài ra ông Erdogan cũng nêu rõ mục đích của các cuộc tấn công ở Gaziantep là nhằm chia rẽ và lật đổ sự thống nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, kích động xung đột giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đoàn kết và không nhượng bộ trước vụ tấn công này.
|
Người dân mang thi thể của các nạn nhân đi chôn cất. (Ảnh: Reuters) |
Cũng trong ngày 21/8, Nhà Trắng và nhiều nước trên thế giới đã chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ và lên án vụ tấn công là một hành động hèn hạ và bất chấp đạo lý, cướp đi sinh mạng của hàng chục người và làm nhiều người bị thương.
|
Một ngôi nhà bị phá hủy gần nơi quả bom phát nổ. (Ảnh: Reuters) |
Hiện vẫn chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm sau vụ việc trên.