Sinh viên Báo chí khóc nghẹn trong đêm nhạc 'Phút cuối'
Phút cuối là sự kiện chia tay ý nghĩa và đặc biệt xúc động dành cho sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học
Chùm ảnh: Học viện Báo chí Tuyên truyền với diện mạo ma mị trước Halloween 2016
Học viện Báo chí tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển bổ sung lần 1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Lần đầu tiên đào tạo cử nhân quốc tế về PR
Đề thi môn Năng khiếu Báo chí 2016 Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mỗi chương trình Phút cuối mang trong mình những màu sắc mới mẻ và độc đáo riêng. Phút cuối 2017 với chủ đề 'Những màu còn mãi' dường như chạm đến từng ngóc ngách trong mỗi sinh viên. Đó cũng như một lời nhắn nhủ mỗi người hãy sống chậm lại, hãy nhìn lại để trân trọng hơn những giây phút đã ở bên nhau trong suốt quãng đời sinh viên.


Phút cuối 2017 gửi gắm thông điệp về những kỷ niệm và tình bạn thời sinh viên với hy vọng mỗi người biết trân trọng, gìn giữ những nét đẹp của ngày tháng trên giảng đường. Đó là quãng thời gian suốt 4 năm, có lẽ các cô cậu sinh viên ấy đã cùng khóc, cùng cười, cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất. Đó là những người đã cùng nhau góp nhặt từng mảng kí ức, không phải để ghép thành bức tranh hai màu u ám, mà là để vẽ lên 'những màu còn mãi' không bao giờ phai nhoà trong kí ức mỗi người.


Một số hình ảnh tại đêm nhạc hội "Phút cuối 2017":












Những sinh viên ngồi dưới cũng không kìm nén cảm xúc khi giờ phút chia tay đã đến gần.





