Hình ảnh “chú người nhện” trong trang phục siêu anh hùng, múa võ, bắn tơ, tặng quà cho bệnh nhi ung thư đã không còn xa lạ tại Bệnh viện K, Viện Huyết học truyền máu trung ương,Viện nhi…
Trong suốt 2 năm qua, nhân vật siêu anh hùng do anh Cao Sỹ Huy hóa thân đã mang lại tiếng cười, động lực vượt qua bệnh tật cho hàng trăm bệnh nhi ung thư.
Một bệnh nhi hào hứng thổi nến trong buổi tiệc sinh nhật đặc biệt.
Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt
Đã thành thông lệ, gần 3 năm nay, cứ vào những ngày giữa tháng, câu lạc bộ Hoa Ưu Đàm do anh Nguyễn Đức Hà làm chủ nhiệm lại tổ chức sinh nhật tập thể, tặng quà cho các bệnh nhi ung thư. Một trong những tiết mục mà tất cả các bé đều mong chờ đó là sự xuất hiện của “chú người nhện”do anh Cao Sỹ Huy – một thành viên trong công lạc bộ đảm nhận.
Cao Sỹ Huy, chàng trai trẻ 26 tuổi tới từ Sầm Sơn - Thanh Hóa gây ấn tượng với chúng tôi bởi vẻ ngoài điển trai và khá hiền lành. So với vẻ ngoài có phần nhút nhát không ai nghĩ Huy lại chính là “chú người nhện” vui tính, hoạt bát mà mỗi tháng các bệnh nhân nhi ung thư mong ngóng được gặp. Vào một buổi tối oi bức giữa tháng 7, chúng tôi có cơ hội được chứng kiến sự xuất hiện của siêu nhân nhện Cao Sỹ Huy tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội).
Trước khi xuất hiện với trang phục người nhện, cũng giống như các tình nguyện viên khác, Huy tất bật chuẩn bị hoa quả, kẹo bánh… để tổ chức sinh nhật cho các em nhỏ. Không gian tổ chức là ngay giữa hành lang bệnh viện, nơi các bệnh nhân vẫn hàng ngày qua lại thăm khám. Ngay khi thấy anh chị tình nguyện viên tới, các em nhỏ bệnh nhi đã giục bố mẹ cho ra khu vực hành lang.
Bữa tiệc sinh nhật tập thể đơn sơ với 2 chiếc bánh có in hình siêu nhân nhện, một ít hoa quả, sữa và kẹo bánh… nhưng lại được cả khoa nhi mong chờ. Hai chiếc chiếu đã trở nên chật chội vì số lượng các em nhỏ tham gia quá đông. Nhiều gia đình đành phải ngồi hoặc đứng ở những chiếc ghế chờ. 8h, khi công việc chuẩn bị đã xong, Huy nhanh chóng vào khu vực thay đồ.
Khoác lên người bộ trang phục siêu nhân nhện và đứng chờ sau cánh cửa để xuất hiện khi buổi tiệc bắt đầu. Ngay khi những ngọn nến trên chiếc bánh kem được thắp lên cùng lời giới thiệu của anh Hà, lập tức “chú siêu nhân” xuất hiện từ cuối hành lang.
Chẳng khác gì trong phim, siêu nhân nhện của các bạn nhỏ ung thư xuất hiện một cách đầy bất ngờ đi những bài võ, những động tác bắn tơ nhện điêu luyện. Vậy là đồng loạt các em nhỏ vỗ tay tán thưởng không ngớt, đôi mắt háo hức.
Lúc này,“người nhện” tiến lại gần mâm cỗ, cùng hát sinh nhật, cắt bánh và thổi nến cùng các bạn nhỏ. Anh nhẹ nhàng bắt tay, ôm, dạy múa võ và chia quà cho các bệnh nhi. Những bạn nhỏ không còn ngại ngần mà vui đùa, chụp ảnh cùng siêu nhân. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt các bệnh nhi tay truyền thuốc, tóc rụng vì truyền hóa chất, mất đi 1 phần cơ thể vì phẫu thuật…. khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Nhiều cha mẹ nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của các con sau những giờ phút đau đớn vì căn bệnh ung thư quái ác, họ nghẹn ngào đến lặng người. Bởi đó là những nụ cười đẹp nhất, những thiên thần, chiến binh rạng rỡ nhất. Chị Phạm Thị Vân (ở Hạ Long, Quảng Ninh) chia sẻ, cậu con trai nhỏ của chị không may bị u niêm mạc thần kinh giai đoạn 4. Cậu bé hôm nay được tặng một bộ quần áo siêu nhân nên cười nhiều, hoạt bát và năng động hơn.
Vừa ôm con vào lòng, chị Vân vừa bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi và con tham dự chương trình. Tôi cảm thấy rất vui khi nhìn con mặc bộ quần áo siêu nhân. Cháu tỏ ra rất hào hứng, tự tin. Bình thường ở phòng bệnh hay ở nhà, cháu rất nhút nhát vậy mà khi được gặp chú siêu nhân thì khách hẳn. Cháu cười rồi còn đòi lên chụp ảnh với các chú”.
Được biết, con trai chị Vân đã nhập viện được 7 tháng và vừa trải qua một ca phẫu thuật quan trọng. Do kinh tế còn khó khăn nên hai vợ chồng phải thường xuyên thay nhau chăm sóc con. Nhìn đứa con vui sướng trong bộ quần áo người nhện chị Vân nói trong nghẹn ngào: “Giờ cháu cũng biết bị bệnh nhưng lời nói, tiếng cười của con nít vẫn vô tư, ngây ngô lắm”.
Hạnh phúc là khi được giúp đỡ người khác
Khi chúng tôi xin phỏng vấn thì địa điểm nói chuyện đã dời tới một nơi khác không phải khoa nhi, nơi Huy vừa là một siêu anh hùng. Giải đáp cho sự thay đổi đó, chàng trai bẽn lẽn: “Khi thấy người nhện, một số trẻ lớn thì biết đó là có người đóng, một số bé nghĩ là người nhện thật, là siêu nhân bước ra từ trong phim thật. Bởi vậy, anh không muốn các bé nhìn thấy mình cải trang để tránh làm các em thất vọng”.
Chỉ với một chi tiết nhỏ đấy thôi có thể thấy Huy là một người luôn chu đáo. Huy kể, cách đây 2 năm, khi anh tham gia tình nguyện ở khoa nhi của Bệnh viện K Tân Triều, thấy các bé khi truyền hóa chất thì rất đau, sốt và quấy khóc.
Những lúc đó, bố mẹ các em thường cho xem những bộ phim siêu nhân, anh hùng. Trong đó, nhân vật người nhện khá hay và được các bé yêu thích nhất. Chứng kiến những điều đó, anh Huy đã muốn làm điều gì đấy để tạo cho các bé động lực, để các bé có nghị lực chiến đấu với căn bệnh của mình. “Khi đó mình đã nghĩ, không gì thích hợp hơn là việc hóa thân thành người nhện, nhân vật mà các em yêu quý. Việc hóa thành siêu nhân nhện giúp mình dễ dàng tiếp cận và trở nên thân thiết với các em.
Điều đó giúp mình đem lại tiếng cười cho các em, giúp các em quên đi nỗi đau bệnh tật, đem lại động lực vượt qua căn bệnh ung thư cho các bé”, Huy bộc bạch. Cũng từ đó Huy học những kỹ thuật, bài võ để sao cho giống hình ảnh siêu nhân nhện mà các bé vẫn thường thấy trên phim ảnh. Những lần đầu khi tập bản thân Huy nhận thấy còn nhiều thiếu sót.
Sau đó, về nhà anh kiên trì trau chuốt hơn, học thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm từ nhân vật trong phim để có hình tượng người nhện hoàn hảo nhất có thể. Huy thường chủ động nắm tay, ôm và làm những động tác mạnh mẽ để làm thân với các bệnh nhi. Mỗi khi gặp các bé, Huy thường nói: “Sau này con phải cố gắng trở thành người nhện, phải ăn cơm nhiều và không được khóc để sau lớn lên có thể đi bắt cướp”.
Đáp lại những lời cổ vũ đó của Huy là những cái vâng dạ, những nụ cười ngây thơ, hay đơn giản chỉ là một cú đập tay. Tất cả những điều đó cho thấy được sức mạnh tinh thần mà Huy – “chú siêu nhân” đã mang lại cho các bệnh nhi. Huy đã kéo được các em nhỏ ra khỏi giường bệnh, đã đem lại tiếng cười, sự hoạt bát và hồn nhiên vốn có của chúng.
Huy kể, lúc mới đầu cũng vấp phải chút ngại ngần bởi anh chưa bao giờ đóng vai người nhện. Việc phải mặc một bộ quần áo khác với trang phục mình mặc thường ngày khiến bản thân cũng không quen.
“Mới đầu mặc chưa quen thì hơi khó chịu và nóng vì là mùa hè, mồ hôi ra ướt nhẹp nhưng dần dần khi chơi với các bé, thấy các bé vui cười nhiều thì bản thân mình cũng cảm thấy thích rồi và quên đi cái mệt và nóng”.
Nói về việc tình nguyện, Huy chia sẻ: “Hồi đầu, khi biết mình làm việc này cũng có nhiều người ngoài bảo mình là làm việc bao đồng. Gia đình cũng nhiều khi ngăn cấm, nhưng vì nói không có nghe nên cũng đành thôi. Nhưng tới hiện tại, sau khi thấy được những điều mình làm thì gia đình và bạn bè đều đã ủng hộ”.
Ngoài việc hóa thân thànhh người nhện, Huy còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện. Nói về động lực để một người trẻ như Huy tham gia các hoạt động thiện nguyện, anh cho biết: “Khi nhìn thấy các em nhỏ, bệnh nhân được quà thì phụ huynh, người nhà họ không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Còn bản thân mình nhìn thấy nụ cười, giọt nước mắt cảm động của họ thì cảm thấy đó là hạnh phúc”. “Mới đầu khi gặp những trường hợp quá cảm động, quá thương tâm, nhìn các bé đang đau, mình cảm thấy thương xót vô cùng và có khi còn khóc theo”.
Nhưng dần dần càng làm nhiều chương trình bản thân Huy tự nhận thức phải đổi theo hướng tích cực hơn. Thay vì khóc khi thấy cảm động thì bản thân Huy đã cười nhiều hơn để động viên các bệnh nhân, đem lại động lực sống, chiến đấu với bệnh tật cho họ. Huy chân thành và dễ gần nhưng cũng vô cùng sâu sắc, chia sẻ về việc lựa chọn công việc thiện nguyện thay vì sống cho bản thân như nhiều người khác anh cho biết: “Ở tuổi như mình nhiều người muốn ổn định, muốn xây dựng bản thân nhiều hơn, muốn dành thời gian cho công việc.
Nhưng với mình thì khác, buổi sáng mình vẫn đi làm bình thường, tối mình đi tổ chức các chương trình thiện nguyện, dù là ngày thường hay cuối tuần nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy tiếc nuối. Thực ra với nhiều người niềm vui là khi thời gian rảnh rỗi thường tìm đến các nơi vui chơi khác như đi xem phim, đi ăn uống với bạn bè. Mỗi người đều có niềm vui riêng và đối với bản thân mình thì niềm vui đến từ việc giúp đỡ người khác và được làm người khác vui mình cảm thấy hạnh phúc”.
Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 sẽ chính thức có hiệu lực.Trong đó, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, việc này không chỉ gia tăng quyền lợi an sinh xã hội cho nhiều nhóm lao động hơn, đặc biệt là những người làm việc trong khu vực phi chính thức hoặc có quan hệ lao động không truyền thống mà còn hướng tới mục tiêu bao phủ an sinh xã hội toàn dân.
Khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm máu tổng quát, tôi như chết lặng. Những dòng chữ lạnh lùng in rõ "Ung thư đại tràng", mọi thứ xung quanh tôi dường như mờ đi, chỉ còn lại một cảm giác choáng váng và tuyệt vọng.
Do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Việt Smile trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Y khoa Topcare vừa bị xử phạt 90 triệu đồng.
Ngày 29/4/2025, Cục An toàn thực phẩm ban hành công văn giám sát, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Dáng xuân Phục Linh Gold và Best Slim Collagen do chứa chất cấm Sibutramine.
Miễn trách nhiệm hình sự là quy định quan trọng được ghi nhận trong Bộ luật Hình sự. Có không ít vướng mắc còn tồn tại xoay quanh vấn đề này, một trong số đó là “người được miễn trách nhiệm hình sự có được coi là không có tội?”
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 về tội "Lừa dối khách hàng".
Cơ quan chức năng đã bóc gỡ đường dây mua bán, tàng trữ, chế tạo trái phép linh kiện súng, thu giữ khoảng 7 tấn linh kiện súng, các loại đạn và nhiều máy móc.
Công tác khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang được địa phương này tập trung thực hiện, nhằm sớm ổn định đời sống của Nhân dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 về tội "Lừa dối khách hàng".
Theo cơ quan công an, trung bình mỗi ngày, cơ sở này đã sản xuất khoảng 500 kg giá đỗ. Tính từ đầu năm đến nay, cơ sở này đã tiêu thụ ra thị trường khoảng 60 tấn giá “ngậm” chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine.
Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang Trần Văn Bằng sinh năm 1984, trú tại thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đang có hành vi chỉ đạo các lái xe thực hiện chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn công nghiệp tại khu đất của Bằng có địa chỉ: đường 281 thuộc địa phận thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây mua bán, quy trữ hơn 100 tấn nguyên liệu sản xuất "khí cười" (N2O).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” của người dân về chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Khối lượng lớn ma tuý được nguỵ trang trong một chiếc lốp ô tô dự phòng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ và bắt giữ các đối tượng liên quan.
Cơ quan chức năng đã bóc gỡ đường dây mua bán, tàng trữ, chế tạo trái phép linh kiện súng, đạn chì, đạn thể thao các loại, thu giữ khoảng 7 tấn linh kiện súng, các loại đạn và nhiều máy móc.
Ngày 18/5, Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố, bắt giam Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Tiến Duy (cùng cư trú tại Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng tại TP HCM.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.