Shisha, Bóng cười tràn ngập quán cafe vỉa hè
Không chỉ có ở quán bar, mà ngay cả các quán Cafe vỉa hè cũng rầm rộ kinh doanh Shisha và "bóng cười" tuy nhiên lại chưa bị quản lý.
Một vài năm trước đây, khi shisha và "bóng cười" còn là một cái tên khá mới mẻ ở Việt Nam, chỉ có ở các quán bar, những "dân chơi" mới dám sử dụng, nhưng giờ đây nó đang được bình dân hóa và ăn sâu vào sở thích của giới trẻ, tồn tại nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết người. Tuy nhiên, thật đáng lo ngại khi những mặt hàng này được bày bán công khai tại những quán cafe, vỉa hè, nơi công cộng mà không có cơ quan nào kiểm soát.
Tại Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh những thanh niên tụ tập thành từng nhóm tại các quán cafe vỉa hè, sử dụng "bóng cười", shisha trên các tuyến phố như: Nguyễn Hữu Huân, Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến,...










Mặc dù tác hại của shisha và "bóng cười" là rất rõ ràng, tuy nhiên hiện nay việc quản lý những mặt hàng này lại đang bị bỏ ngỏ, kinh doanh rộng rãi ngay trên vỉa hè, lòng đường. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý tình trạng trên.




