Shipper đi giao hàng bị đâm thủng phổi
Ngày 6/5, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang tiếp tục làm rõ vụ nam thanh niên bị đâm trọng thương khi đi giao hàng cho khách trên địa bàn.
Công an xác minh vụ "cố tình đâm người" của xe bồn trên đường Tây Tựu
Hà Nội: Khống chế nghi phạm đâm người rồi cố thủ 6 tiếng trong nhà
Hà Nội: Kẻ đâm người bị thương rồi cổ thủ trong nhà sau gần 7 tiếng đã ra ngoài
Hà Nội: Đâm người trọng thương rồi chốt cửa cố thủ trong nhà
Trước đó, ngày 1/5, anh Nguyễn Xuân Sáng (25 tuổi, ngụ xã Đà Loan, huyện Đức Trọng) nhận được đơn hàng chuyển đến bà Đoàn Thị Kim Liên (ngụ cùng xã).
Sau đó, anh Sáng liên hệ 3 ngày liền với bà Liên nhưng bà đều bảo sẽ đến nhà anh Sáng nhận hàng, nhưng bà này không đến.
Theo quy trình, đến ngày thứ 4 anh Sáng phải mang hàng đến kho để hoàn trả.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng- nơi anh Sáng đang được điều trị.
Tuy nhiên, do nơi bán đề nghị anh Sáng cố gắng giao thêm lần nữa xem sao.
Đến tối ngày 4/5, anh Sáng đến nhà bà Liên để giao hàng thì con của bà Liên là Mai Xuân Thọ (25 tuổi) từ nhà bước ra và có lời qua tiếng lại.
Tiếp đó, Thọ đã xông đến lấy cái kéo trong túi áo của anh Sáng đâm anh này bị thương.
Nạn nhân nhanh chóng chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng phổi bị đâm thủng.
Sau nhiều giờ mổ cấp cứu, anh Sáng đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.
Hiện Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương làm rõ vụ việc trên.











