Sau một đêm, người dân hốt hoảng thấy hàng tấn đất bẩn đổ trước của nhà
Hàng tấn đất bẩn bao gồm đất cát, bê tông, mắm tôm, dầu luyn được một số đối tượng đổ trước của nhà số 430 đường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm.
Sau phản ánh của Pháp luật Plus, công an huyện Thanh Trì vào cuộc xử lý vụ vận chuyển và đổ trộm phế thải
Hải Dương: Bức xúc nạn đổ trộm rác thải công nghiệp
Hà Nội: Nam thanh niên nhảy lầu tự tử từ tầng 29 khu đô thị Xa La
Vụ Khaisilk: Phát hiện nhiều sai phạm, Bộ Công thương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Chinh sống tại số nhà 430 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sáng sớm ngày 15/12, khi bà Chinh mở của nhà thì phát hiện trước cửa nhà mình bị đổ hàng tấn đất bẩn mà không biết nguyên nhân tại sao.

“Sáng sớm tôi mở cửa nhà dậy để làm viêc vẫn như mọi khi, khi mở cửa thì tôi bất ngờ thấy trước của nhà mình là một đống đất bẩn bao gồm bê tông, đất cát, mắm tôm, dầu luyn bốc mùi rât khó chịu.
Ngay sau đó tôi đã làm đơn trình báo sự việc lên phường Đại Mỗ và Công an phường Đại Mỗ đến để ghi nhận và điều tra vụ việc”, bà Chinh nói.

Bà Chinh cũng cho biết, trong cuộc sống sinh hoạt bà không gây thù oán với ai, chỉ duy nhất là gần đây bà Chinh cùng với một số người dân sinh sống trên địa bàn phường phản đối việc san lấp đất mà bà Chinh và một số người dân cho rằng trái với quy định của pháp luật. Trong thời gian đó bà Chinh và một số người dân đã xảy ra xô xát với một người tên Hưng.
Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Nguyễn Minh Giảng - Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ xác nhận vụ việc trên và cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc ông đã cử đồng chí Nguyễn Viết Hùng là Phó Chủ tịch phường xuống hiện trường để xác minh vụ việc.
“Hiện vụ việc chúng tôi đã bàn giao cho Công an phường thụ lý, đồng thời truy tìm kẻ đổ đất bẩn trên”, ông Giảng nói.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.











