Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Tiến: Bệnh nhân yêu cầu bệnh viện bồi thường 1 tỷ đồng
Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, Đắk Lắk) có tiến triển tích cực. Ngày 24/3, nữ sinh Hà Vi đã được chuyển viện để bắt đầu quá trình điều trị vật lý trị liệu.
Bộ trưởng Y tế thăm nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách
Sở Y tế Đắk Lắk không mời người nhà nữ sinh bị cưa chân đến dự buổi xin lỗi
Vụ nữ sinh bị cắt chân tại Đắk Lắk: 4 cán bộ bệnh viện bị đình chỉ công tác
Nữ sinh lớp 6 bị thầy giáo dạy nhạc nhiều lần xâm hại
Họp báo công khai xin lỗi nữ sinh bị cưa chân
Qua tiếp xúc với phóng viên Pháp luật Plus, nữ sinh Hà Vi, bệnh nhân bị cắt chân do bác sỹ tắc trách tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, sức khỏe nữ sinh tiến triển tốt, tinh thần ổn định.
Bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, gia đoạn đầu điều trị đã qua, nữ sinh có thể điều trị giai đoạn chỉnh hình và phục hồi chức năng. Do đó, ngày 24/3, nữ sinh đã được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng (địa chỉ 1A Lý Thường Kiệt, P 7, Q Tân Bình). Tại đây nữ sinh sẽ bắt đầu quá trình tập vật lý trị liệu.

Ở một diễn biến khác, sáng ngày 25/3, xác nhận với Pháp luật Plus, anh Lê Văn Long (cha bé Hà Vy) cho biết, con gái anh là chị Lê Thị Thùy Trang (chị gái Lê Thị Hà Vi) đại diện gia đình đã gửi đơn lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo đó, với những tổn thất, thiệt hại mà bé Hà Vi cũng như người thân phải gánh, gia đình anh yêu cầu cơ quan chức năng có liên quan bồi thường về mặt vật chất, tinh thần để bù đắp phần nào mất mát của Hà Vi với tổng số tiền 1 tỉ đồng.

