Một lúc lâu sau xảy ra tai nạn, nam thanh niên mặt vẫn tái xanh và có dấu hiệu hoảng loạn, nếu tay lái không vững thì không biết sẽ thế nào.
|
Công trường xây dựng nhà ga Hoàng Cầu nơi xảy ra tai nạn |
Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Minh Thắng (trú tại phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa) bị một thanh sắt dài khoảng 40 cm rơi trúng từ công trường thi công đường sắt trên cao, sáng nay (5/5), PV Pháp luật Plus đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Theo chị P. một người bán nước gần khu vực hiện trường cho biết, mặc dù sau khi xảy ra tai nạn, công trường này vẫn đang hoạt động bình thường do "chỉ là" tai nạn nhỏ. Tuy nhiên giờ đã gần trưa nên những công nhân làm việc đã nghỉ.
Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người dân Thủ đô vẫn chưa hết bàng hoàng vì đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng mất an toàn tại công trình thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Theo chị P., lúc đó chị đang ngồi bán nước thì thấy mọi người chạy lại rất đông khu vực phía dưới công trường. Chị đã cùng nhiều người nữa đến xem thì thấy một thanh niên mặt tái xanh, có dấu hiệu hoảng loạn. Hỏi ra mới biết người này vừa bất ngờ bị thanh sắt rơi trúng cánh tay. Nếu tay lái không vững thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Phản ánh với PV, nhiều người dân sống khu vực gần hiện trường cho biết, từ lúc công trình nhà ga Hoàng Cầu xây dựng, đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, lòng đường bị thu hẹp rất nhiều. Việc đi lại bên dưới một công trường thi công đồ sộ khiến không ít người nơm nớp, lo sợ khi "thần chết" đang ngày đêm treo trên đầu.
|
Khu vực thi công nhà ga Hoàng Cầu và thanh sắt rơi trúng người đi đường (ảnh nhỏ). |
"Do đặc thù công việc của mình nên ngày nào tôi cũng phải qua lại ít nhất 2 lần bên dưới công trình đầy sắt thép này. Tôi "ớn lạnh" vì không biết bao giờ mới hết cảnh lao thép, hàn xì, cần cẩu đu đưa trên đầu. Chừng nào chưa thi công xong tuyến đường sắt này, người dân còn phải nơm nớp lo sợ cho tính mạng của bản thân lâu hơn nữa” - một người đi đường bức xúc.
Như Pháp luật Plus đã thông tin, sự việc mất an toàn trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xảy ra khoảng 16 giờ 30 chiều 4/5, tại công trường nhà ga Hoàng Cầu.
Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Thắng (trú tại phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa) đi xe máy trên phố Hoàng Cầu theo hướng từ Đê La Thành sang Thái Hà. Khi đến đoạn đường thi công hạng mục ga Hoàng Cầu, một thanh sắt dài khoảng 40 cm bất ngờ rơi từ trên công trường xuống trúng tay và khiến anh loạng choạng tay lái. Sau vụ tai nạn, vùng tay của anh Thắng bị sưng nên được người của công trường đưa đi kiểm tra sức khỏe.
Vậy, trách nhiệm trong việc để xảy ra sự cố thuộc về ai khi tính mạng người dân Thủ đô hàng ngày đang bị đe dọa? Không biết bao giờ mới chấm dứt được cảnh "tử thần" trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông khi hàng ngày người dân vẫn đang nườm nượp lưu thông phía dưới.
Được biết, đây không phải là lần đầu tai nạn xảy ra tại các khu vực thi công của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Trước đó, àng loạt sự cố liên quan đến an toàn kỹ thuật của dự án. Ngày 12/5/2015, trên đường Nguyễn Trãi theo hướng từ Hà Đông về Ngã Tư Sở, một thanh xà beng từ công trình đường sắt trên cao khu vực nhà ga Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đã bất ngờ rơi thẳng xuống lòng đường. Một ô tô hiệu Honda Civic đang lưu thông trên đường đã bị thanh sắt rơi trúng khiến phần cửa gần tay mở bị móp vào, rất may không có thương vong về người. Trước đó, ngày 28/12/2014, một đà giáo của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội đã đổ sập khi công nhân đang đổ bê tông. Một chiếc taxi đi qua đúng lúc dàn giáo sập đã bị mắc kẹt bên trong. May mắn, tài xế và ba nữ hành khách thoát ra an toàn, không ai bị thương. Vào tháng 11/2014, hai thanh sắt dài từ công trình này (đoạn qua đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) đã rơi xuống đường khiến một người tử vong và một người bị thương. |
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.