Sẵn sàng “phương tiện” đưa ông Táo về trời
Những ngày này, không khí tại làng nuôi cá ông Công, ông Táo ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã bắt đầu khẩn trương, nhộn nhịp với những công việc chuẩn bị, thu hoạch cá phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân trong ngày Tết 23 tháng Chạp.
Sẵn sàng “phương tiện” đưa ông Táo về trời.
Nằm ven phía Nam thành phố Thanh Hóa, làng Tân Cổ, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương là một trong những địa phương nuôi cá phục vụ Tết ông Công, ông Táo nổi tiếng nhất xứ Thanh.
Đã bao đời nay, bà con nơi vùng quê này đã gắn bó với nghề nuôi cá chép và đây đã thực sự trở thành một nghề truyền thống của người dân địa phương.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mặc dù còn ít ngày nữa mới đến Tết ông Công, ông Táo, nhưng không khí nơi đây đã bắt đầu khẩn trương hơn khi bà con tiến hành hút ao, chuyển cá vào trong để chuẩn bị xuất bán đi các địa phương.













