Sắc Màu Đam Mê: Một câu chuyện tình yêu đan xen từ quá khứ đến hiện tại với những tình huống khó xử, ẩn chứa đầy âm mưu, sự hiểm độc và sự ganh ghét, nhưng đọng lại trên tất cả là lòng vị tha và tính nhân văn sâu sắc.
Sắc Màu Đam Mê kể về Adriana Murillo kết hôn với với Alonso Gaxiola – ông chủ của một xưởng gốm lớn. Sau khi mẹ mất, cô đã đưa 2 người chị em gái của mình là Magdalena và Rebecca về sống chung.
|
Dàn diễn viên tuyệt đẹp trong phim "Sắc màu tình yêu" của Mexixo |
Adriana và Alonso có một cuộc hôn nhân bền vững, tất cả mọi thứ dường như tuyệt vời nên họ không nhận ra rằng Rebeca đã thầm yêu Alonson từ lâu, Rebeca là một phụ nữ có tính hay ghen tị nhưng đủ thông minh để đánh lừa tất cả cho thấy mình là một “thiên thần thật sự” còn người chị gái Magdalena mới là người xấu tính và có một trái tim đen.
|
Những chuyện tình đầy nước mắt sẽ có trong "Sắc màu tình yêu" |
Sự ghen ghét, ganh tị của Rebeca với Adriana ngày một lớn và điều đó càng mãnh liệt hơn khi cô biết tin Adriana chuẩn bị được làm mẹ và chiếm trọn tình yêu của Alonso.
Còn Magdalene phải trải qua một bi kịch lớn khi người chồng sắp cưới của cô bỏ đi ngay trong ngày cưới của họ, tất nhiên đằng sau sự kiện này thủ phạm chính là Rebeca. Để quên đi những kỷ niệm buồn và tìm kiếm hạnh phúc mới, Magdalena đã chuyển đến sống ở một thành phố mới xa lạ.
|
Sự toan tính và những âm mưu đen tối được diễn tả rất thành công trong "Sắc màu tình yêu" |
Sau khi Magdalena đi khỏi, nhà chỉ còn Rebeca và vợ chồng Adriana, trong một lần Alonso đi công tác nước ngoài để đàm phán hợp đồng xuất khẩu mới, một điều vô cùng tồi tệ đã xảy ra với gia đình làm thay đổi cuộc sống giữa anh và Adriana – cô bị một tai nạn nghiêm trọng, trong giây phút sinh tử chỉ kịp cứu người con gái bé bỏng Lucia trong bụng cô. Trở về và nhận được tin dữ, Alonso đã vô cùng đau đớn, anh đã không nhận người con gái của mình vì cho rằng đứa trẻ chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người vợ thân yêu. Rebeca nhân cơ hội này đã tận dụng thực hiện những âm mưu của mình.
|
"Sắc màu tình yêu" cũng thấm đẫm chất nhân văn sâu sắc |
Đã 24 năm kể từ khi tạn thảm khốc, Rebeca đã là vợ của Alonso và là mẹ kế của Lucia. Nora là con của Rebeca và Alonso – cô là phiên bản thứ 2 của Rebeca về tính cách và sự thâm hiểm, một cô gái luôn ganh tị, ích kỷ và muốn chiếm đoạt mọi thứ từ người chị cùng cha khác mẹ.
|
Sự lãng mạn, ngọt ngào của tình yêu đôi lứa |
Trong thâm tâm Rebeca ghét cay ghét đắng Lucia, vì cô là bằng chứng sống của tình yêu tuyệt vời giữa người chị gái Adriana và Alonso. Rebeca luôn phải sống trong sự tuyệt vọng vì cô biết rằng mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của Alonso một cách trọn vẹn, thất vọng về điều này cô đã bắt đầu sống phóng túng với vô số người, thế nhưng ngoại tình chỉ càng làm cho cô thêm cô đơn…
|
Những đám cưới đẹp như mơ |
Sắc Màu Đam Mê là câu chuyện từ quá khứ trở về với hiện tại, những tình huống khó xử, sự dối trá, những âm mưu, sự hiểm độc, lòng vị tha…tất cả dần dần được hé lộ. Liệu cuối cùng Marcelo, Lucia có tìm được hạnh phúc, những bí mật về bộ mặt thật của Rebeca, Nora có bị vạch trần…?
Với tính nhân văn sâu sắc, truyện phim hấp dẫn với sự tham gia của các ngôi sao truyền hình Mexico, cảnh quay đẹp, phim đã được phát sóng tại nhiều nước Nam Mỹ, Bắc Mỹ cộng đồng các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Phillipine… và thu được lượng khán giả lớn.
|
Sự thù hận, ghen ghét và đố kỵ lên tới đỉnh điểm |
Tất cả có trong 120 tập phim lôi cuốn của bộ phim Sắc Màu Đam Mê sẽ lên sóng VTV1 vào 13h hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ 16/01/2016. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!