Sắc đỏ mê hoặc du khách tại Gành Đá Đỏ - Quảng Ngãi
Có những vùng đất lặng lẽ nằm ngoài tầm mắt của đám đông, chắt chiu cho riêng mình một dáng vẻ vừa thô ráp, vừa kỳ lạ. Gành Đá Đỏ ở phía tây mũi Ba Làng An (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) là một nơi như thế.

Chẳng ồn ào như những bãi tắm nổi tiếng, gành đá ẩn mình dưới bóng mát của những vạt cây phong ba, giữ nguyên nét tĩnh lặng của một miền biển tràn ngập nắng và gió.
Điều khiến người ta ngẩn ngơ khi đặt chân đến đây không phải sự kỳ vĩ phô trương, mà là màu sắc của đá. Không mang sắc đen xám ngắt hay nâu trầm quen thuộc của bờ biển miền Trung, những dải đá trầm tích ở đây phủ lên mình một màu đỏ mê hoặc.
Theo tài liệu, đó là dấu vết còn sót lại của những dòng nham thạch núi lửa phun trào từ hàng triệu năm trước, qua hàng ngàn mùa sóng vỗ và gió biển bào mòn mà lộ ra.

Giữa những mảng đá đen xen kẽ, dải đá đỏ kéo dài nép bên mép sóng như một vệt màu lạ mắt mà thiên nhiên lỡ tay gạt qua.
Người dân vùng ven biển Ba Làng An coi đây là thứ đá quý của làng. Ngày trước, họ từng đục đá mang về xây nhà thế cho đá ong. Nhà cất bằng loại đá nham thạch này lạ lắm, nắng gắt mùa hè bước vô thấy mát rượi, mà đến mùa mưa giăng kín biển lại giữ được hơi ấm.
Du khách đến đây chỉ cần đứng trên một mỏm đá nhô ra biển, phía sau là màu đỏ trầm đục của nham thạch cổ xưa và trước mặt là khoảng trời biển mênh mông, ai cũng tìm thấy cho mình một góc lặng, phiêu phiêu.
Quảng Ngãi có cả trăm cây số bờ biển với nhiều cái tên đã quá thuộc thuộc như Mỹ Khê, Sa Huỳnh hay Lý Sơn.
Nhưng giữa cái bao la đó, nét hoang sơ mộc mạc và sắc đỏ khác biệt của Gành Đá Đỏ vẫn là một nốt trầm sâu lắng, chờ người tìm đến để tự mình trải nghiệm và cảm nhận.











