Cứ đến hẹn lại lên làng hoa Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình nhộn nhịp hơn bao giờ hết với vựa hoa lớn nhất ở đây, không khí hoa tưng bừng đón xuân cũng như không khí nhộn nhịp người bán người mua không kém phần tất bật.
Dọc theo đường quốc lộ 1A cách thành phố Đồng Hới khoảng 5km về phía Bắc, chúng tôi tìm đến làng từ lâu nổi tiếng với nghề trồng hoa.
Người dân nơi đây lấy cây hoa thay cho cây lúa để mưu sinh. Cũng chính vì thế mà nghề trồng hoa có từ bao đời.
Tìm đến nhà anh Nguyễn Hữu Khiều ở Thôn 3, Lý Trạch là một trong những hộ gia đình đi đầu trong mô hình trồng hoa ở đây. Tại thời điểm này anh đang cho hoa vào chậu để các thương mối tới lấy phục vụ dịp tết.
|
Hoa cúc vàng rực đón tết. |
Anh vừa làm vừa tâm sự: “Trước đây, tôi từng làm nhiều nghề, xuất thân là con nhà nông tôi trồng đủ thứ, nuôi đủ thứ nhưng vẫn không khá lên được. Mảnh đất này trước kia cằn cỗi chỉ trồng toàn khoai, sắn nên tôi cùng với một số hộ khác nảy sinh ra ý định trồng hoa”.
Khi mới bắt đầu anh chỉ trồng mỗi hoa cúc trên vài thửa đất nhỏ chỉ để bán trong những dịp rằm hay lễ, tết. Về sau khi thấy có hiệu quả nên anh đã mạnh dạn mở rộng diện tích, học hỏi thêm kỹ thuật, phương pháp trồng hoa.
Nhập thêm những giống hoa mới về từ Đà Lạt bao gồm các loại như hoa lay ơn, hoa ly, hoa đồng tiền…Tính đến nay, anh đã có diện tích hơn 3 ha, mỗi năm doanh thu gần 1 tỷ đồng.
|
Các loại hoa như cúc tím, cúc vàng, thi nhau nở rộ. |
Lúc bắt đầu, chỉ có vài hộ, sau đó lên vài chục hộ, cho đến bây giờ thì con số ấy đã tăng lên hàng trăm hộ gia đình.
Hiện nay ở Lý Trạch có khoảng 2/3 số hộ gia đình nông dân tham gia trồng hoa với tổng diện tích diện tích hơn 20 ha, trong đó tập trung nhiều nhất là ở thôn 3 và thôn 4.
Đây cũng là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho Thành phố Đồng Hới và các mối sỉ, lẻ của những vùng khác trong dịp tết Nguyên Đán.
“Năm nay, do thời tiết thất thường, không khí lạnh tràn về làm cho quá trình sinh trưởng của hoa gặp một số khó khăn, hoa ly nở sớm và hoa cúc nở muộn hơn so với dự kiến nên thu nhập năm nay có phần giảm hơn so với các năm trước. Một số hộ trong xã do không đảm bảo được độ ấm của hoa nên rất nhiều cây không nở đúng dịp”, anh Khiều chia sẻ.
|
Năm nay hoa ly nở sớm khiến người dân khá chất vật. |
Tuy vậy nhưng các họ gia đình ở đây vẫn tất bật điều tết chế độ ánh sáng hay việc chăm sóc cây nhằm vớt vát khi hoa lý nở rộ sớm.
Ông Nguyễn Hữu An chia sẽ: “Thời gian này dân trồng hoa chúng tôi như đang chạy đua với thời gian, suốt ngày lo chăm chút cắt tỉa cành, tưới nước, bón phân… cho hoa có khi quên cả chuyện ăn. Thời tết thất thường nên cần phải chăm sóc kỹ lưỡng bảo vệ hoa, bảo vệ toàn bộ tài sản của mình chứ chẳng chơi”.
Còn gần 10 ngày nữa là đến tết nên hầu hết các thương lái các cửa hàng kinh doanh lẻ thi nhau đến đặt hoa phục vụ cho ngày tết.
Lý Trạch đang tưng bừng khoe sắc rạng rỡ để đón chào một năm mới, mùa xuân mới đầy sức sống, tạo nên vẻ đẹp cho Lý Trạch nói riêng và Quảng Bình nói chung ngày càng đi lên phát triển kinh tế.