Rạng rỡ đón xuân với bộ sưu tập áo dài “Tết thương, Tết nhớ…” của NTK Lê Nguyễn An Nhiên
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, NTK Lê Nguyễn An Nhiên lại cho ra mắt BST áo dài mới, ấn tượng và độc đáo. Năm nay, cô ra mắt “Tết thương, Tết nhớ…”.

Cứ mỗi dịp cận kề năm mới, các cô gái lại rục rịch lựa chọn, sắm sửa cho mình một bộ áo dài thật ấn tượng để đầu năm cùng gia đình đi lễ chùa cầu may hay đi chúc Tết họ hàng. Thấu hiểu được mong muốn đó, mỗi năm trước Tết, NTK Lê Nguyễn An Nhiên và ê-kíp luôn “bắt tay” làm những mẫu áo dài mới.

Nhà mốt chia sẻ năm 2021 là một năm buồn thương vì đại dịch, nhà nhà người người ai cũng một nỗi nặng mang nhưng khi Tết đến, xuân về vẫn là một điều gì đó rất thiêng liêng. Bởi đây là thời gian để mọi người hướng về tổ tiên, gia đình để mà thương mà nhớ nên đây là lý do cô đặt tên cho bộ sưu tập (BST) áo dài mới là “Tết thương, Tết nhớ…”.

“Nàng thơ” được NTK Lê Nguyễn An Nhiên “chọn mặt gửi vàng” cho BST áo dài lần này không ai khác đó chính là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 - Phan Thu Quyên.

Khoác lên mình những bộ áo dài mang màu sắc, họa tiết nổi bật, Hoa hậu sinh năm 1989 vừa khoe được vẻ xinh đẹp, dịu dàng, vừa trưng phô được vóc dáng thon gọn, quyến rũ của mình.

Lối trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ khiến hình ảnh của cô trở nên sang trọng và thùy mị.

BST áo dài “Tết thương, Tết nhớ…” là sự giao thoa đặc sắc khi vẫn giữ nguyên nét truyền thống nhưng xen lẫn là nét hiện đại, trẻ trung.

Phom dáng cổ điển của tà áo dài càng nổi bật hơn với các họa tiết hoa lá mềm mại, uyển chuyển giúp tôn lên sự sang trọng, quyến rũ cho người mặc.

Bảng màu của BST áo dài Tết năm nay của nữ nhà mốt rất đa dạng và phong phú với những gam tươi sáng mang ý nghĩa nguyện cầu cho một năm mới bình an và tràn đầy may mắn, hạnh phúc.

Khoác lên người chiếc áo dài của NTK An Nhiên, các cô gái sẽ cảm nhận xuân phơi phới “chảy” trong tâm hồn.

Chia sẻ về ý nghĩa của BST “Tết thương, Tết nhớ…”, NTK Lê Nguyễn An Nhiên trải lòng: “BST áo dài Tết năm nay là những chiếc áo dài mang đầy hoài niệm, đong đầy niềm nhớ thương. Tôi chỉ mong những người phụ nữ Việt dù bận bịu với trăm công nghìn việc, dù thấp thỏm khi dịch vẫn bủa vây thì mỗi khi bước chân ra đường trong ngày Tết sẽ đều được nắng xuân vỗ về, vô tư, hạnh phúc”.


