Bạn xem những dòng status, những buổi check-in của họ, để rồi bạn khép mình trong phòng ôn lại kỉ niệm xưa...
Ai trong chúng ta cũng đều có thể đã từng là người yêu cũ của một ai đó. Người đó, có thể đã được cất vào quá khứ, đã được chôn giấu thật sâu và thật lâu. Nhưng có lẽ cũng cần phải thừa nhận rằng, quá khứ ấy đang phần nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta trong hiện tại.
Chia tay là gì? Là sau này dù có ra sao, người kia có như thế nào, đi đâu, yêu ai, thì cũng chẳng liên quan đến bạn nữa. Sự thật là không còn giận dữ, trách móc, đau khổ, ghen tuông, tuyệt vọng…nhưng cũng chẳng thể nguôi ngoai khi nhận tin người cũ đã có người mới.
Có thể lòng bạn sẽ ngục ngã, muốn lục tung cả facebook hay các trang mạng xã hội để tìm kiếm bất kể thông tin nào về tình hình hiện tại của người ấy, vài dòng status, vài tấm hình người ấy chụp chung cùng đối tượng mới, bạn muốn biết người mới xuất hiện ấy là ai…và còn nhiều điều khác nữa.
“Hàng ngày ít nhiều bạn hay vào trang cá nhân của người yêu cũ và cả cô bạn gái mới của anh ấy nữa. Bạn xem cô ấy có đẹp không?… Cô ấy hơn mình, thua mình ở điểm nào?
Bạn bắt đầu so sánh bản thân mình với những người chẳng liên quan đến cuộc sống của bạn.
Bạn xem những dòng status, những buổi check in của họ, để rồi bạn khép mình trong phòng ôn lại kỉ niệm xưa của hai đứa.
Ngày xưa anh ấy không như thế với mình. Anh ấy đã từng làm điều đó với mình. Mình và anh ấy đã từng đến những nơi đó,.. Anh ấy yêu cô ấy hơn mình.
Bạn à! Đó là quá khứ, còn hiện tại anh ấy vẫn yêu, vẫn quan tâm, vẫn nhiệt huyết nồng nàn, vẫn là con người của anh ấy nhưng là với hiện tại với người mà anh ấy đang yêu.
Bạn đau khổ rồi tự dằn vặt bản thân mình. Bạn trở lên yếu đuồi và khép lòng mình trước mọi thứ. Bạn cảm thấy cuộc sống không còn dành cho bạn.
Bạn không còn muốn đặt niềm tin, sự yêu thương dành cho ai nữa. Bạn cảm thấy mệt mỏi và mọi thứ xung quanh bạn đều là giả dối. Bạn không biết rằng chính bản thân bạn đang dẫn bạn vào bế tắc.
Nhưng bạn thân mến! Dừng lại và hãy yêu mình hơn ai hết. Tại sao họ có thể hạnh phúc còn bạn thì không.
Trong cuộc sống, tình yêu không bao giờ tự mất đi cả, chỉ chuyển từ người này qua người khác mà thôi. Bạn vẫn giữ cái tình cảm ấy trong bạn, vẫn yêu vẫn thương và đến một thời điểm thích hợp hãy một lần nữa dành cho người xứng đáng.
Thời gian trôi nhanh và tôi tin vết thương nào rồi cũng sớm lành. Hãy mở mắt vào mỗi sáng rồi lại chìm mình vào những giấc mơ đẹp. Bạn sẽ cảm nhận được thế giới này không phải cái gì cũng là duy nhất. Bạn không hề tồn tại một mình.
Facebook có lẽ là một cuộc sống ảo. Nó chỉ là nơi lưu lại những khoảnh khắc mà hàng ngày bạn trải qua. Bạn chia sẻ chúng với bạn bè của mình. Bạn check in với những nụ cười, với những thứ người khác không có, nhìn vào sẽ phải ganh tị .
Cũng giống như cặp đôi người yêu cũ với cô bạn gái mới của anh ấy vậy. Khiến người khác phải ganh tị với mình đó không phải là hạnh phúc. Lúc đó bạn trở thành những kẻ lập dị, ít người dám hòa mình vào cuộc sống của bạn lắm.
Hãy sống thật với bản thân. Quá khứ là quá khứ, hiện tại mới quan trọng và tương lai do bạn quyết định.
Người yêu mới của người yêu cũ ư?
Không quan tâm vì chẳng liên quan…” – (Ly Nguyen – Guu.vn)
Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Sau chia tay, mọi chuyện như một quyển sách được lật sang chương mới. Có thể tình tiết không còn ở trong bối cảnh của chương cũ, nhưng diễn biến của nhân vật thì hầu như là được gắn với kết quả của những sự việc trong chương cũ. Nên việc bạn còn thương nhớ, lưu luyến hay ám ảnh bởi người cũ cũng là lẽ thường tình.
“Hãy để bụi thời gian phủ mờ quá khứ đau thương, để hiện tại lật sang trang viết mới mà ở trang mới cuôc đời hiện tại bạn có thể tự tay viết cho mình những điều tốt đẹp nhất để mỗi ngày sống là mỗi ngày vui và ý nghĩa, cùng thời gian trôi đi những kỉ niệm đẹp sẽ phủ chồng lên những kí ức đau lòng cũ.”- (Gi Sarah)
Đồng hồ có thể ngừng quay nhưng thời gian thì không bao giờ ngừng chạy. Đường sống vốn chẳng dài và qua một ngày thì nó càng thu hẹp lại.
Hãy dành thời gian quan tâm đến những người xung quanh, trân trọng tình cảm đáng quý của người khác dành cho bạn, quyết định không để mình bị mắc kẹt trong hình ảnh người cũ.
Vì dù sao thì, trái đất vẫn quay và bạn vẫn thở nên hãy cứ mở lòng để nhẹ nhàng, thanh thản và yên vui.
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]