Quảng Ninh: Dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an và khai ấn thiêng Yên Tử
Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên năm nay nghi lễ được tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tập trung quá đông người nhưng lễ hội đầu xuân Yên Tử năm nay vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống.
Quảng Ninh: Người dân Hạ Long đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần Tài
Quảng Ninh: Cán bộ, công chức, viên chức không đi lễ hội trong giờ hành chính
Theo thông lệ hằng năm, hội Xuân Yên Tử được khai mạc vào ngày mùng 10 tháng Giêng và kéo dài khoảng 3 tháng. Đây là lễ hội lớn nhất ngày đầu xuân tại Quảng Ninh, trở thành tâm điểm hẹn chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái mỗi dịp xuân về, góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh của khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử.
Khác với mọi năm, thường lễ khai hội Yên Tử có sự tham gia của hàng vạn tăng ni, phật tử và nhân dân mọi miền về đây du xuân, vãn cảnh, cầu an, chiêm bái Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 10/2/2022 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần) Tại chùa Hoa Yên, Ban trị sự hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành nghi lễ tâm linh khai hội Yên Tử. Nghi lễ được tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tập trung quá đông người theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được công nhận là bảo vật quốc gia cuối năm 2020, hiện thờ tại tháp Huệ quang, chùa Hoa Yên, khu di tích danh thắng Yên Tử từ thế kỷ 17 cho đến nay
Buổi lễ đã ôn lại giá trị lớn lao và trường tồn của non thiêng Yên Tử, cội nguồn lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm, công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông; bao gồm nghi thức cung rước từ chân dốc dẫn lên Huệ Quang Kim Tháp và chùa Hoa Yên, lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an và lễ đóng dấu thiêng Yên Tử.
Dù tổ chức ngắn gọn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch nhưng lễ hội đầu xuân Yên Tử năm nay vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống.
Ghi nhận của phóng viên Phapluatplus, buổi lễ diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn, trật tự và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên, khu di tích danh thắng Yên Tử.
Trong những ngày đầu mùa lễ hội do không phải là ngày cuối tuần, lại có mưa phùn, nên lượng người về Yên Tử không nhiều như dịp những ngày Tết.
Bà Nguyễn Thị Lý người kinh doanh các mặt hàng ăn nhanh tại Khu di tích đã 10 năm nay cho biết: "Những ngày trong Tết lượng người về nhiều hơn, những ngày này lượng khách cũng đông nhưng chưa bằng các ngày trước".

Du khách hành hương về Yên Tử.
Trong dòng người tản bộ lên Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, anh Lê Ngọc Minh, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, gần như mỗi năm gia đình anh đều hồi hương tại tỉnh Ninh Bình và du xuân về với đất Phật trong dịp đầu xuân. “Trong năm nay trời có mưa phùn nhỏ, là những hạt mưa xuân, giúp cho những thành viên trong đoàn khá hồ hởi để leo núi. Với tâm tĩnh, lòng hướng Phật, đoàn của chúng tôi cảm thấy rất an nhiên, tinh thần phấn chấn khi hòa vào dòng người lên Yên Tử bái Phật, nhất là vào ngày chính hội càng đáng trân quý. Mặc dù không tổ chức Hội linh đình như những năm chưa có dịch, nhưng với các phật tử như chúng tôi trở lại với đất Phật là để cầu an, để lòng được thư thái, để tưởng nhớ đến những giá trị lịch sử…” - anh Minh chia sẻ.
Danh sơn Yên Tử nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cách vịnh Hạ Long khoảng 50 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 110 km.
Theo sử sách thì Yên Tử vốn là một trong “tứ địa linh” của Việt Nam Núi càng linh thiêng hơn khi có các đạo sỹ, cao tăng, thánh hiền đến đây tu tập, bồi đắp thêm truyền thống, tinh thần và năng lượng chánh đạo. Từ thế kỷ 3 trước Công nguyên, có đạo sỹ tên là An Kỳ Sinh lên núi tu tiên, chữa bệnh cứu người. Người xưa tôn kính gọi ông là An Tử và gọi núi là An Tử Sơn, tức núi Yên Tử ngày nay. Thời Lý, có thiền sư Hiện Quang vào sâu trong núi Yên Tử kết cỏ lập am tranh, khai sơn chùa Hoa Yên, khơi nguồn mạch cho dòng thiền Yên Tử, được tiếp nối bởi quốc sư Đạo Viên, quốc sư Đại Đăng, thiền sư Tiêu Dao, thiền sư Huệ Tuệ…cho đến tận ngày nay.
Yên Tử càng trở nên đặc biệt linh thiêng từ thế kỷ 13, khi đức vua anh minh Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng lên Yên Tử tu hành, giác ngộ Phật, trở thành vị hoàng đế duy nhất đắc quả vị Phật. Ngài sáng lập và trở thành Sơ tổ của Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc Việt. Từ đó, Yên Tử trở thành thánh địa Phật giáo Đại Việt và là nơi phát tích của Phật giáo Việt Nam.
Ban quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử thông tin, năm 2022 Yên Tử dự kiến đón khoảng 2 triệu lượt người. Khu danh thắng nổi tiếng này cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón khách quốc tế vào cuối tháng 2 này.
Trước đó, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Yên Tử đón trên 5 vạn người, trong đó có ngày đón hơn 2,1 vạn người. Những ngày sau đó, bình quân mỗi ngày đón từ 4.000-5.000 người./.











