Nhà nghèo, bản thân lại bệnh tật nên ông Võ Trung Bửu (46 tuổi, xã Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam) đã treo cổ tự tử để vợ con đỡ khổ.
Chiều ngày 2/3, ông Bửu được người thân, hàng xóm mai táng và đưa về nơi an nghỉ trong niềm thương xót.
Theo lời kể của gia đình ông Bửu, trước đó, tối ngày 29/2, ông Bửu trốn ra gốc cây sau nhà treo cổ tự tử.
Trước khi tìm đến cái chết, người đàn ông này đã tìm đến nhiều nhà ở trong làng nói chuyện, nhờ họ chăm sóc con ông khi ông không còn nữa.
Nhiều người nghĩ do tinh thần không ổn định nên ông Bửu nói quẫn nhưng không ngờ ông lại tự tử thật.
Vì nghĩ gia đình khó khăn, bản thân lại mắc chứng bệnh tâm thần, không giúp được gì cho vợ con, sống chỉ làm khổ vợ con nên ông Bửu đã tìm đến cái chết.
|
Gia đình, bạn bè thương xót trước cái chết của ông Bửu. |
Ông Phan Văn Sau, Bí thư đảng ủy xã Bình Quý cho biết: Gia đình ông Bửu thuộc diện khó khăn trong xã. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu một số tiền để lo việc ma chay cho ông Bửu.
Được biết, vợ chồng ông Bửu có ba con, đứa con gái lớn nhất năm nay học lớp 11, con gái út mới vào mẫu giáo.