Bên sạt lở không kè, bên không sạt lở lại đổ đất kè để phân lô nền, sự việc khiến hàng trăm hộ dân đối mặt nguy hiểm vì sạt lở.
Hơn 10 năm nay, hàng trăm hộ dân nằm dọc ven bờ Đông dòng sông Trường, thuộc tổ Đồng Trường I và II, Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My phải sống trong cảnh lo âu thấp thỏm vì tình trạng sạt lở nghiêm trọng của con sông này.
Tình trạng sạt lở trở nên trầm trọng và dòng chảy xiết hiểm hơn kể từ khi chính quyền địa phương đã cho kè đổ đất và phân lô bên phía bờ Tây khiến dòng nước hiểm chuyển hẳn sang phía bờ Đông. Nghịch lý bên lở không kè, bên kè không lở đang từng ngày đe dọa đến tính mạng của hàng ngàn người dân, nhất là đang vào mùa mưa lũ.
Đây là dòng nước hiểm chảy xiết của dòng sông Trường, đoạn chảy qua tổ Đồng Trường I và II, Thị trấn Trà My, Bắc Trà My, Quảng Nam. Dòng nước cuồn cuộn nguy hiểm này chỉ cách hàng trăm nhà dân từ 2-4 m mà thôi. Phía dưới con nước hiểm kia là những hốc đất lộ thiên do bị hà bá khoét mòn từng ngày.
Hiện tại, chỉ cần 1 cơn mưa lớn là tất cả chuồng trại gà vịt bị cuốn trôi do không kịp đối phó với lũ quét. Thực trạng sạt lở diễn ra hơn 10 năm qua khiến người dân vô cùng lo lắng.
Nghịch lý bên lở với hàng ngàn sinh mạng lại không kè khắc phục, trong khi đó bên kia sông trước đây là đất hoa màu, chính quyền địa phương lại cấp tốc cho xây kè, đổ đất, hoàn thiện điện đường để phân lô nền.
Điều đáng nói là kể từ khi kè đổ đất bên bờ tây sông đã đẩy dòng nước sang hẳn bên này khiến cho tình trạng sạt lở thêm trầm trọng, cuộc sống người dân thêm phần điêu đứng.
Để đối phó với dòng nước hiểm, tất cả các hộ dân đều tự bỏ tiền đổ bê tông nâng nhà cao từ 1-2m để tránh nước dâng nhưng kể từ khi xây kè đổ đất bên kia sông thì nước vẫn vào nhà mỗi khi mưa lớn.
Được biết, sau trận lũ lịch sử năm 1996, nhà nước đã hỗ trợ xây kè tạm bằng sắt và đá xanh để hạn chế sạt lở. Tuy nhiên, đã gần 20 năm qua và hiện bờ kè này đã xuống cấp trầm trọng kể từ 10 năm trước.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin