Quảng Bình: Bắt giữ 9X vận chuyển ma túy qua chốt kiểm dịch Covid-19
Trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng vận chuyển ma tuý.
Nam sinh dùng dao đâm dã man hai mẹ con trong đêm đã bị bắt giữ
Nghệ An: Bắt đối tượng trốn truy nã, cầm đầu 3 đường dây ma túy lớn
Ninh Bình: Bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn
Nam diễn viên hài bật khóc kể lại biến cố khiến gia đình bại sản, ở nhà thuê
Tin nên đọc




Ngày 9/8, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến đường Hồ Chí Minh ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, các lực lượng chức năng tại chốt đã kịp thời phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo đó, vào lúc 10h30, ngày 8/8, các lực lượng chức năng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn An Mã, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, đã tiến hành đón dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 73A-052.67 do Nguyễn Thế Cường (SN 1994, trú tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy) điều khiển để thực hiện việc đo thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định.
Trên xe lúc này có chở theo Trần Bảo Khanh (SN 1992, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy).

Đối tượng Trần Bảo Khanh và tang vật vụ việc
Trong quá trình kiểm tra y tế, nhận thấy Trần Bảo Khanh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, phát hiện trên người của Trần Bảo Khanh có tàng trữ một gói nilon, bên trong chứa 200 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh dạng thuốc tân dược.
Qua khai thác nhanh, đối tượng Trần Bảo Khanh khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Các lực lượng chức năng tại chốt đã lập biên bản bắt giữ người, tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Công an huyện Lệ Thủy để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.











