![]() |
| Phụ huynh chờ con thi môn Anh văn chiều 7/6 tại một quán cà phê. |
Trong ngày 7 và sáng 8/6 diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 hệ công lập của Hà Nội. Theo thông báo, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h30 để bắt đầu làm bài vào lúc 8h. Tuy nhiên, theo ghi nhận ở nhiều điểm thi, từ 7h kém đã thấy các bậc phụ huynh đưa con em mình đến sớm, đề phòng kẹt xe tắc đường dù kỳ thi được sắp xếp vào hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần.
Và khi các con đã vào trường, nhiều phụ huynh thay vì về nhà thì ghé quán gần trường nhâm nhi ly cà phê cuối tuần đợi con. Nhiều quán, khách hàng ngồi kín hết dãy ghế, thậm chí nhân viên quán còn sắp xếp để họ ngồi ghép bàn với nhau để có đủ chỗ cho những người đến sau đó.
![]() |
| Cha mẹ luôn đồng hành, tiếp sức mùa thi cùng các "Hổ vàng 2010", ảnh chụp tại điểm thi trường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). |
Những sự lo lắng xen chút hồi hộp chờ đợi các con thể hiện rõ trên nét mặt của các bậc cha mẹ. “Nhà tôi dưới Mỹ Đình nên về hơi xa nên vào quán ngồi chờ con cho mát”, chị Mỹ Dung (38 tuổi) chia sẻ.
“Nhà tôi thì trong khu vực này thôi, nhưng nói thật về nhà cũng sốt ruột lắm, nên hai buổi sáng hôm nay con đi thi thì tôi đều ngồi cà phê chờ con”, anh Tuấn Anh (40 tuổi) cho biết.
| Hà Nội có hơn 103.000 thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập, khoảng 4.411 phòng thi, 201 điểm thi, 15.173 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an tham gia công tác tổ chức, và hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Quy mô thí sinh gấp khoảng 10 lần số thí sinh và số điểm thi trung bình của địa phương khác. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học. Với việc chọn ra 64% số thí sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, kỳ thi mang tính cạnh tranh cao và nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. |
Ghi nhận tại một quán cafe gần trường Trung học cơ sở Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chiều 7/6, các bàn hầu như chật kín các phụ huynh ngồi chờ đàn “hổ vàng” vượt vũ môn. Không khí trong quán khá vui vẻ, thân tình khi các vị khách cùng chung tâm trạng, cùng chia sẻ mối quan tâm về tương lai của các con. Qua câu chuyện của phụ huynh bàn luận về đề thi Ngữ Văn cho thấy, các bậc cha mẹ cũng theo khá sát kiến thức của con em mình.
“Đề thi Ngữ văn năm nay có phần đọc hiểu tôi cho là khá hay, “Em hãy chia sẻ một niềm hạnh phúc giản dị của mình và cho biết vì sao em trân trọng điều đó”, con trai tôi đã viết về niềm hạnh phúc khi được sống trong hòa bình, có một gia đình hạnh phúc bên ông bà, bố mẹ và em gái, nhận được sự quan tâm giáo dục của các thầy cô, được phát triển bản thân với những sở trường, sở thích cá nhân của mình” - một phụ huynh cho biết.
“Tôi mong con mình đỗ nguyện vọng 1” - là câu trả lời của hầu hết phụ huynh khi được hỏi.
![]() |
Anh Vũ Minh Chiến, chủ quán cafe London Fog khu vực Thanh Xuân Trung cho biết, khác với giờ mở cửa quán ngày thường là 7h kém, trong mấy ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, ngay từ 6h kém, quán đã sẵn sàng mở cửa đón khách vì nhiều gia đình đã có mặt. Nhân viên đều rất bận rộn luôn chân luôn tay để chuẩn bị đồ cho khách. Lượng hàng hoá cũng được quán chuẩn bị nhiều hơn.
Hà Nội mấy ngày này nắng nóng nên hệ thống máy lạnh ở các quán này cũng phải hoạt động hết công suất để bảo đảm phục vụ khách hàng tốt nhất. Một số quán còn kích hoạt cả hệ thống phun sương làm mát trước cửa quán để phục vụ nhiều phụ huynh đứng tránh trú trước cửa quán để chờ con thi.
“Kể cả các vị không gọi phục vụ gì, chúng tôi cũng vẫn sẵn lòng mời các vị vào quán cho mát để chờ con thi. Cũng là tấm lòng của quán muốn gửi tới thế hệ “hổ vàng” tương lai đất nước mai này” - chủ một quán trà ở khu vực cổng trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) cho biết.
Quán cafe gần trường thi lại chính là một địa điểm dừng chân hợp lý để cả cha mẹ và các con có thời gian chuẩn bị cho giờ thi sắp tới. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 tới sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, các quán lại chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp thêm một đợt cao điểm phục vụ khách hàng tăng đột biến. “Bận rộn, vất vả chút nhưng chúng mình rất vui, thấy mình cũng như được tham gia "tiếp sức mùa thi" vậy” - một nhân viên quán trà ở Giảng Võ tâm sự.
Một số lượng lớn khách hàng ghé quán chỉ trong một ngày, lượng doanh thu hầu hết các quán gần điểm thi đều tăng vọt, khi được hỏi một chủ quán tiết lộ doanh thu ngày 7/6 sơ bộ lên tới 12 triệu đồng/ngày. Điều này vừa mở ra tiềm năng thu hút khách hàng của các quán kinh doanh đồ uống, lại vừa là nơi trú ẩn hợp lý cho các bậc phụ huynh.