Quán cà phê Xin Chào sau sự việc gây xôn xao dư luận được khép lại
Chiều 25/4, ông Nguyễn Văn Tấn - Chủ quán cà phê Xin Chào (huyện Bình Chánh) vẫn tất bật cùng nhân viên. Ngoài người thân, bạn bè, khá đông khách phương xa tìm đến chia vui, bày tỏ sự ủng hộ với ông.
Chánh án TAND Tối cao lên tiếng về vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin chào
VKSND huyện Bình Chánh trao quyết định đình chỉ vụ án cho chủ quán cafe Xin Chào
Bản tin Audio Thời sự Pháp luật Plus ngày 26/4/2016: Thủ tướng chỉ đạo ngừng hình sự hoá vụ chủ quán Xin chào
Vụ truy tố chủ quán cà phê Xin Chào: Đình chỉ một lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh
Thống nhất đình chỉ vụ án quán cà phê Xin Chào
Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về việc đình chỉ vụ án đối với ông Tấn, hoạt động của quán Xin Chào đã trở lại bình thường. Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, nhiều người sau khi nghe thông tin trên báo chí cũng tìm tới quán thăm hỏi.

Tâm sự với PV, ông Nguyễn Văn Tấn cho biết: “Tôi rất vui, xúc động vì cuối cùng mình cũng được giải oan. Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cảm ơn Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng các cơ quan chức năng, báo đài và dư luận cả nước đã ủng hộ tôi những ngày qua”.

Ông chủ nổi tiếng bất đắc dĩ chia sẻ thêm: “Việc mở quán này mục đích kiếm tiền nuôi gia đình. Do thiếu hiểu biết về pháp luật nên tôi không biết cách làm các giấy tờ, thủ tục để kinh doanh. Và vô tình dẫn đến sự việc đáng tiếc những ngày qua”.

Ông Tấn nói thêm: “Sau vụ việc này, tôi vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh ở đây. Và tôi sẽ chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật”. Ông Tấn cũng mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ông được làm ăn hợp pháp cũng như sự ủng hộ của mọi người để ông kinh doanh tốt hơn.

Bác Nguyễn Ngọc Chánh (69 tuổi, ngụ tai ấp 2, thị trấn tân túc, huyện Bình Chánh) chia sẻ với người viết về sự việc ông Tấn: “Ngày nào tôi cũng đọc báo theo dõi vụ việc, ngay sau khi có kết luận về vụ việc của ông Tấn tôi rất vui mừng. Theo tôi sau vụ việc này thì các cơ quan chức năng cần nắm rõ vụ việc hơn, suy xét nhiều khía cảnh của vấn đề, đừng để những chuyện nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”.

Cô Nguyễn Thị Tình (53 tuổi, người phục vụ từ lúc quán) cho biết: “Vụ việc đã được giải quyết xong thì quán cũng đông khách, nhiều người lui tới hỏi thăm rồi chúc mừng đến chủ quán. Có người ở tận cả Hà Nội cũng có ghé vào uống nước rồi chia vui cùng chủ quán”.

