Hàng nghìn thanh niên đã giẫm đạp lên nhau, thậm chí còn đổ cả máu để cướp phết cầu may trong lễ hội phết ở xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ).
|
Giẫm đạp nhau đến đổ máu để cướp phết cầu may. |
Đến 14h ngày 20/2, Lễ hội cướp phết mới diễn ra nhưng ngay từ sáng đã có hàng chục ngàn người ùn ùn kéo về hội Phết ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông.
Đây là lễ hội dân gian truyền thống tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng.
Lễ hội tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc.
Lễ cướp phết được tổ chức ngoài bãi nổi của sông Hồng và có hàng ngàn thanh niên kéo nhau về để tham gia vào cướp phết.
Theo quan niệm của người dân nơi đây nhà nào cướp được phết sẽ gặp nhiều may mắn trong năm, ngoài ra còn là vinh dự, được ghi danh ở làng, được nhiều người biết đến.
Do vậy, nhiều người đã cố chen lấn, giẫm đạp lên nhau, thậm chí có thanh niên còn ngất trên bãi bồi hay đổ cả máu để chạm được vào quả phết nhằm đem lại may mắn cho bản thân và gia đình.
Một số hình ảnh chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để cướp phết tại Lễ hội phết Hiền Quan:
|
Những quả phết được Ban tổ chức cất cẩn thận. |
|
Lễ hội phết Hiền Quang được bắt đầu vào 14h. |
|
Rất đông đảo thanh niên tham gia vào Lễ hội và tiếng reo hò cổ vũ từ người dân. |
|
Hàng trăm thanh niên đã giẫm đạp lên nhau,chen lấn, xổ đẩy để... |
|
...các thanh niên còn cởi áo để tham gia cướp phết. |
|
Lễ hội cướp phết đã trở thành một cuộc hỗn chiến. |
|
Những hình ảnh như thế này dễ bắt gặp tại Lễ hội phết Hiền Quan. |
|
Họ tranh giành cướp phết khiến bụi bay mù mịt. |
|
Thanh niên này tham gia cướp phết mệt quá đã bị ngất. |
|
Thậm chí có thanh niên còn đổ cả máu để cướp phết mong may mắn. |
|
Các thanh niên đã thấm mệt sau khi kết thúc màn cướp phết. |