Phố Hàng Mã ken đặc người, trẻ em hoá "ma quỷ" kinh dị dịp Halloween
Mặc dù không phải ngày cuối tuần nhưng hàng nghìn người vẫn đổ về phố Hàng Mã (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi, chụp ảnh đêm Halloween.
Vợ chồng Obama nhún nhảy theo ca khúc Thriller dịp Halloween
Sun World Ba Na Hills rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Halloween
"Rủi ro đám đông" nhìn từ thảm họa ở lễ hội Halloween tại Hàn Quốc
Thảm họa giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Hàn Quốc, con số thương vong lên đến hàng trăm người
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, đêm 31/10, hàng nghìn người dân đổ về phố Hàng Mã để chụp ảnh, vui chơi, mua sắm dịp Halloween.

Hàng nghìn người đổ về phố Hàng Mã dịp Halloween tối ngày 31/10. Ảnh: CTV
Mặc dù không rơi vào thời điểm cuối tuần nhưng rất đông người dân, giới trẻ đã đổ về phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vui chơi, mua sắm với đủ loại mặt hàng hóa trang, màu sắc rực rỡ nhân dịp Halloween.

Càng về đêm lượng người đổ về phố Hàng Mã mỗi lúc một đông. Ảnh: CTV
Halloween là lễ hội hóa trang ma quỷ có xuất xứ từ phương Tây, diễn ra vào đêm ngày 31/10 hàng năm. Ngoài các mặt hàng đồ trang trí truyền thống của ngày lễ Halloween như bí ngô, áo choàng, mặt nạ..., Như mọi năm, ở Hàng Mã năm nay vẫn còn xuất hiện khá nhiều những mô hình kinh dị, ma quái khiến người xem không khỏi sợ hãi khi lại gần.

Những trang phục ma quỷ được người dân lựa chọn để dạo phố. Ảnh Thuỳ Linh
Chủ một cơ sở kinh doanh đồ trang trí trên phố Hàng Mã cho biết, sau đêm rằm trung thu, cửa hàng đã nhanh chóng nhập và bày bán các mặt hàng phục vụ cho Halloween. So với mọi năm, năm nay lượng khách mua hàng khá chậm, chỉ đông vào cuối tuần.
"Năm nay, nhiều người chọn các loại mặt nạ có mẫu mã kinh dị và ma quái thay vì những trang phục phù thủy như những năm trước", chủ cửa hàng cho biết.

Nhiều bạn trẻ hoá trang với những hình thù quái dị. Ảnh Thuỳ Linh
Các mặt hàng kinh dị được rao bán với giá từ vài trăm nghìn đồng tới vài triệu đồng. Không chỉ tới tìm mua, nhiều người cũng lưu lại cho mình những tấm ảnh kỷ niệm.
Chị Đinh Thị Thuỳ Linh (30 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chị khá bất ngờ khi hôm nay vào ngày thứ nhưng người dân đi chơi Halloween rất đông. " Trên đường, tôi thấy nhiều người hóa trang trong những bộ trang phục giống ma quỷ rất rùng rợn vì vậy tôi mua mặt nạ màu đen, tạo dáng khác biệt chút cho trẻ con nhà tôi.", chị Linh nói.

Những chiếc áo choàng kèm với mỹ đủ các màu sắc được trẻ em ưa chuộng. Ảnh Thuỳ Linh
Ngày nay, lễ hội Halloween thường được tổ chức rộng rãi trên khắp thế giới, quy mô lớn hay nhỏ tùy theo mỗi quốc gia. Các biểu tượng đặc trưng cho lễ hội này là những trái bí ngô đèn lồng, hình ảnh phù thủy ma mị, trái táo độc, những con ma quỷ đáng sợ hay những con vật báo hiệu cho cái chết như cú mèo, dơi...
Càng về tối, lượng người đổ về phố Hàng Mã ngày càng đông, nhiều thời điểm các phương tiện hòa cùng dòng người gây ra tình trạng ùn tắc nhẹ.

