Tối 20/4 tập tiếp theo của bộ phim “gây sốt” “Sống chung với mẹ chồng” lên sóng. Ngay đầu tập phim, mẹ chồng nàng dâu đã xảy ra tranh cãi vì Vân mừng bạn thân đám cưới một chỉ vàng.
Tin nên đọc
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 6: Áp lực vì sống chung khiến nàng dâu bị trầm cảm
Sống chung với mẹ chồng tập 6: Nhầm tưởng con dâu mang thai
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 5: Tặng quà mẹ chồng không phải đắt là được
Sống chung với mẹ chồng tập 4: Quá khứ làm dâu ít biết của mẹ chồng "khó tính"
Mở đầu phim, vợ chồng Thanh - Vân trở về nhà sau buổi về ngoại thăm bố mẹ vợ. Đón con trai ngay từ cổng, bà Phương liên tục hỏi han quan tâm con trai khiến Vân thêm phần “khó chịu”. Lấy lý do say xe, Vân xin phép mẹ chồng lên phòng nghỉ và không ăn tối, bà Phương tỏ vẻ không vui vì đã chuẩn bị cơm tối cho cả nhà.
Sáng sớm hôm sau, Thanh đưa Vân tới nhà Trang - cô bạn thân của Vân để chuẩn bị cho đám cưới của Trang và Tùng, trở về nhà, Thanh gặp mẹ, bà Phương tỏ ra hết sức hốt hoảng khi con trai đi ra ngoài từ sáng sớm mà không báo trước. Cùng với đó, bà Phương yêu cầu con trai nhắc nhở nàng dâu, sau này muốn đi đâu phải xin phép bố mẹ chồng trước khi đi.
Trước khi Thanh lên phòng nghỉ ngơi, bà Phương cũng không quên nhắc đến chuyện sinh hoạt phí của vợ chồng trẻ, bởi từ khi cưới Thanh vẫn luôn là người đưa tiền hàng tháng cho mẹ. Khi biết được rằng Vân không “đả động” đến khoản sinh hoạt phí hàng tháng, bà Phương đã tỏ ra không bằng lòng. “Bây giờ chị ấy còn son rỗi mà không đóng góp gì, chị ấy định coi đây là cái nhà trọ à?”, bà Phương nói.
|
Bà Phương tỏ ý không hài lòng khi con dâu mừng cưới bạn một chỉ vàng. |
Trở về nhà sau đám cưới cô bạn thân, khi ngồi ăn hoa quả cùng gia đình, bà Phương tiếp tục “nhắc khéo” Vân về khoản sinh hoạt phí hàng tháng khiến Vân ngạc nhiên. Không dừng lại ở đó, bà Phương “tra khảo” vợ chồng trẻ về tiền mừng đám cưới Trang. Vân thẳng thắn trả lời mình đã mừng bạn thân một chỉ vàng khiến mẹ chồng hốt hoảng.
Vừa nghe thấy Vân trả lời ngày trước bạn mừng 500 hay một triệu đồng bà Phương đã phản ứng: “Con thật thà với bạn quá, con nhiều tiền lắm à?!”. Câu hỏi của mẹ chồng khiến vợ chồng Vân “đứng hình”, nhưng nàng dâu cũng đã thẳng thắn giải thích.
“Con ở với nó từ ngày còn đi học, có khi đi học nó ở nhà nấu cơm, có khi con ốm nó nghỉ làm để chăm con, nên con nghĩ với tình cảm ấy thì một chỉ cũng là bình thường thôi ạ. Với lại hoàn cảnh cái Trang cũng tội nghiệp, nó mồ côi từ bé, không có họ hàng nên con mừng một chỉ coi như là của hồi môn”, Vân giải thích.
Không đồng tình với suy nghĩ đó, bà Phương lại cho rằng hai vợ chồng “sĩ diện”, nghĩ rằng nhà giàu có nên có thể tiêu hoang. “Tình cảm gì thì tình cảm, người ta mừng mình có 500 mà mình mừng hẳn một chỉ vàng, có mà điên!”, bà Phương nói. “Tranh cãi” của mẹ chồng, nàng dâu chỉ dừng lại khi Vân xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
Bị chồng góp ý khi can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con, bà Phương dỗi. Bà cho rằng chuyện đóng tiền sinh hoạt là đương nhiên. Bà còn thoải mái vì còn chưa bắt đóng tiền phụng dưỡng bố mẹ.
Không chỉ vậy, bà Phương còn là người luôn bênh con “chằm chặp” khi Thanh và Vân đùa giỡn, Thanh vô tình đập cửa vào chân Vân, còn Vân lấy chiếc dép ném vào bụng chồng. Nghe thấy tiếng con trai giả vờ kêu la, bà Phương đã hốt hoảng chạy lên vì tưởng con dâu bắt nạt quý tử.
|
Bà Phương sợ con dâu ném trúng chỗ hiểm, con trai mất "cái đàn ông". |
Bà cũng nhắc con dâu không được đánh chồng như vậy, dù có là đùa vì : “Nhỡ ném trúng chỗ hiểm, chồng con không còn là đàn ông nữa thì sao?”. Vân tỏ vẻ khó chịu, xin phép không ăn cơm và đi cà nhắc lên phòng.
Ở một diễn biến khác, Vân bắt gặp bà Phương khó chịu khi ông Phương được nhân viên cấp dưới xinh đẹp, trẻ trung đến tận nhà đón đi làm. Bà cho rằng người phụ nữ này chính là tình địch của mình khi ông Phương tỏ ra rất quý mến cô này.
Trong bữa tiệc sinh nhật ông Phương, bà Phương tỏ ra khó chịu ra mặt khi có sự xuất hiện của nữ đồng nghiệp của chồng. Trong khi đó, con dâu lại liên tục khen cô đồng nghiệp này hết lời, khiến bà Vân lại càng “nóng mắt”.
|
Sự xuất hiện của Hằng - đồng nghiệp của chồng trong bữa tiệc sinh nhật khiến bà Phương vô cùng khó chịu. |
Tuy ngọt ngào với ông Phương nhưng cô đồng nghiệp lại tỏ ra rất đanh đá, xách mé bà Phương. “Tình địch” của bà Phương cho rằng bà ăn mặc tuềnh toàng, và ngỏ ý mua đồ tặng bà Phương nhưng bà đã từ chối.
Vô tình gặp Hằng - cô đồng nghiệp của bố trong nhà vệ sinh, Vân bất ngờ khi được nghe chia sẻ về cách sống chung với mẹ chồng. “Đối với mẹ chồng, không cần thật lòng nhưng cũng đừng quá căng thẳng, chỉ cần cháu nhớ được một từ, đó là từ “nịnh”. Hôn nhân gia đình không đơn giản như cháu nghĩ đâu, nói lớn ra nó giống như một “trận chiến”, mình phải nghiên cứu binh pháp cổ kim, hữu dung hữu mưu để giữ vững trận địa của mình”, Hằng chia sẻ.
Tập phim khép lại khi vợ chồng bà Phương xảy ra tranh cãi trước sự xuất hiện của Hằng - đông nghiệp của ông Phương trong bữa tiệc. Liệu mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ dịu bớt trong những tập tiếp theo? Tập 9 bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ tiếp tục lên sóng tối mai (22/4).