Tập 14 phim “Người phán xử” đã lên sóng, ở tập này, mối quan hệ bí ẩn, giữa ông trùm Phan Quân và cảnh sát Vũ Bắc dần được hé lộ.
Tin nên đọc
Người phán xử tập 14: "Bảo Ngậu" giết bạn mình?
Người phán xử tập 13: Xuất hiện nhiều câu thoại hài hước
Cuộc đời thực đầy đổ vỡ, đắng cay và nước mắt của Việt Anh trong phim Người phán xử
Phim “Người phán xử” tập 13: Ông trùm Phan Quân đi trông trẻ và cứu tế?
Tiếp tục những diễn biến ở tập trước, khi biết Lê Thành đã tìm thấy bố đẻ là ông trùm khét tiếng, bà Hà lo lắng những điều không hay xảy đến với cậu con nuôi. Bà cảm nhận rất rõ Lê Thành đang đặt chân vào thế giới ngầm nguy hiểm…
“Mẹ rất vui vì con đã tìm được người thân. Nhưng giá như ông ấy là người tử tế thì tốt”, bà Hà chia sẻ với Thành. Trò chuyện với Thành, bà Hà cũng tiết lộ bà nghe nhiều tin không tốt về Phan Thị và có những xung đột về lợi ích khi Phan Thị đã mua hết cổ phần của chợ.
“Bà con bàn tán về ông ấy suốt. Họ định phá chợ đi để xây trung tâm thương mại, những tiểu thương như bọn mẹ không còn đất làm ăn”, chia sẻ của bà Hà khiến Lê Thành không khỏi băn khoăn.
Mặt khác, mối quan hệ của vợ chồng Phan Hải đã có khởi sắc. Bởi kể từ ngày rời Phan Thị về nhà mẹ đẻ, Diễm My không liên lạc và cũng không nghe máy của Phan Hải. Cô dành thời gian chữa bệnh và chăm sóc con.
Thương con dâu, bà Thu tìm mọi cách khuyên nhủ con trai Phan Hải phải đối xử tốt với Diễm My. Phan Hải đã tìm cách đón vợ về nhà và hứa hẹn sẽ thay đổi.
|
Mối quan hệ của vợ chồng Phan Hải đã có chuyển biến tốt hơn. |
Cùng giống như những lần trước, Phan Hải tiếp tục chiêu cũ xin lỗi vợ. Lần này, anh quỳ gối nói những lời ngon ngọt: “Thời gian vừa qua xa nhau anh nhớ em lắm. Nhớ thật đấy. Vợ chồng cãi nhau cũng là điều bình thường thôi mà. Nhưng mà, đã là duyên số gắn bó với nhau rồi, không bỏ nhau được đâu”.
Thậm chí còn nhờ con trai “nịnh mẹ tha lỗi cho bố”. Trước thái độ tỏ ra rất quan tâm đến vợ con, Diễm My ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng cô không giấu được niềm vui, dù nhỏ bé.
Vân Điệp liên tục gọi điện cho Phan Hải, nhưng khi mối quan tâm của Hải đang dồn vào vợ và con, anh chàng đã không ngại dập máy và từ chối đến chỗ cô.
Trong khi đó, Phan Hương liên tục gây áp lực ép Bảo “ngậu” phải xử chết Khải “sở khanh” bởi cô cho rằng: “Với người nhà họ Phan, mất danh dự là mất tất cả” mà Khải thì đã sỉ nhục danh dự của cô.
Hương thậm chí yêu cầu Bảo phải ghi lại cảnh “xử” Khải và gửi cho cô. Và khi Khải có vẻ còn rất nhởn nhơ dù biết Phan Hương là “Sư tử Hà Đông cung bọ cạp”, thì Bảo “ngậu” đau đầu không biết phải xử trí thế nào.
|
Bảo "ngậu" dàn dựng màn giết Khải. |
Không xử Khải “sở khanh” thì mình chết, không còn cách nào khác đành phải lừa Khải vào rừng để thủ tiêu. Cùng thời điểm đó, Phan Hương phát hiện ra mình có thai với Khải. May mà Bảo “ngậu” chỉ dàn dựng màn giết Khải chứ không thực sự ra tay.
Mặt khác, Thế “chột” đã tìm đến Phan Sơn - anh trai của Phan Quân - để đề nghị hợp tác kinh doanh. Thế “chột” đã dùng lời lẽ khích bác, dọa nạt Sơn. Sự nhẹ dạ và tham lam của Phan Sơn đã giúp cho Thế “chột” giăng bẫy, chuẩn bị tiêu diệt ông trùm Phan Quân và đế chế Phan Thị.
|
Thế "chột" quyết tâm giăng bẫy để hạ Phan Quân |
Ở một diễn biến khác, Hùng “cá rô” đã trốn thoát khỏi trại giam và đột nhập vào Phan Thị thì bị Lương Bổng phát hiện.
Sau khi chứng kiến Phan Hải và Lương Bổng tra hỏi về “sự trở về đường đột và bất ngờ” của Hùng “cá rô”, ông trùm Phan Quân quyết định giữ Hùng ở lại Phan Thị chứ không đưa Hùng đi trốn hay “thủ tiêu” như đề nghị từ Hải và Lương Bổng.
|
Phan Quân đã tìm gặp Vũ Bắc để cảm ơn về vụ Hùng "cá rô" trốn thoát. |
Cùng lúc đó, Phan Quân đã tìm gặp Vũ Bắc là tay trong của ông trong hàng ngũ cảnh sát để cảm ơn việc để Hùng “cá rô” trốn trại. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Vũ Bắc và Phan Quân bị cảnh sát điều tra Tuấn Anh nghi ngờ.
Vũ Bắc nhận thấy mối nguy hiểm đang rình rập liền tìm cách đối phó, xóa dấu vết.
Diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 15 bộ phim “Người Phán xử” phát sóng trên VTV3 lúc 21h30 tối 11/5.