Phát hiện bé trai sơ sinh được bọc trong túi ni lông ở bụi cây
Người dân ở Huế phát hiện bọc ni lông màu đen nằm ở trong bụi cây, sau đó mở ra thì một đứa trẻ mới sinh, còn nguyên dây rốn.
Chiều 18/4 bà Lê Thị Lan Dung - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thủy Biều, TP Huế cho biết, một người dân trong lúc đi làm vườn đã phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn nặng khoảng 3kg, được bọc kín trong bao ni lông.
Theo bà Dung, vào sáng 17/4 trong lúc bà Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1947) trú tại tổ 17, phường Thủy Biều, TP Huế đi ra vườn phát dọn cây cối thì nghe có tiếng con nít khóc.

Sau đó, bà Gái đi tìm thì phát hiện một bọc ni lông màu đen nằm ở trong góc cây, sau khi mở bọc ni lông ra thì một đứa trẻ mới sinh, còn nguyên dây rốn.
Sau khi phát hiện sự việc, bà Gái báo cho người dân quanh đó và chính quyền địa phương .
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cắt cử người về làm việc, đồng thời cho vệ sinh, cắt dây rốn và chuyển đứa trẻ đi bệnh viện.
“Nếu tôi phát hiện muộn một tý nữa thì đứa trẻ sẽ chết, vì khi tôi phát hiện ra thì cháu nó người đã tím tái và lạnh”- bà Gái kể lại.
Cháu bé sau khi được chăm sóc đã khỏe mạnh trở lại, các xét nguyện ban đầu cho thấy cháu không bị nhiễm HIV.

Hiện cháu bé đang được vợ chồng anh Đặng Văn Hữu (sinh năm 1977) và chị Văn Thị Lợi (sinh năm 1986) chăm sóc.
Theo chính quyền địa phương cho biết, sau một thời gian theo quy định pháp luật nếu không có người thân nhận cháu bé, thì chính quyền sẽ hướng dẫn để vợ chồng anh Hữu làm các thủ tục cần thiết để nhận nuôi cháu bé.











