Phải đi ở trọ vì bị anh chị ruột ngăn cản không cho sửa nhà
Là anh, chị, em ruột với nhau và ở sát vách nhà nhau nhưng trong quá trình sinh sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng em gái sửa nhà lấn đất.

Vướng vòng lao lý vì đập phá nhà em gái
Theo bản án số 480/2023/HS-PT ngày 31/11/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Lê Văn Quý (sinh năm 1963), ông Lê Văn Báu (sinh năm 1966), bà Lê Thị Ngọc (sinh năm 1962) và gia đình bà Lê Thị Ngà (sinh năm 1968, khu phố 5, phường Trung Dũng, TP Biên, Đồng Nai) là anh, chị, em ruột với nhau và ở sát vách nhà nhau tại địa chỉ khu phố 5, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Trong quá trình sinh sống, ông Quý, ông Báu và bà Ngọc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, xây dựng với gia đình bà Ngà, dẫn đến trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2022 đến ngày 21/3/2022, ông Quý đã thực hiện hai vụ “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.
Cụ thể, vào tháng 2/2022, gia đình bà Ngà tiến hành sửa chữa căn nhà số 2131, khu phố 5, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa (có giấy phép xây dựng của UBND phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) sát bên căn nhà số 32, khu phố 5, phường Trung Dũng do ông Quý, ông Báu và bà Ngọc cùng gia đình đang sử dụng. Lúc này, cho rằng bà Ngà đã xây dựng lấn vào phần diện tích đất của nhà mình nên vào các ngày 18, 19 và ngày 21/3/2022, ông Quý đã sử dụng một cây búa sắt (loại 3 kg), một cây sắt (loại xà beng, dài 150cm, đường kính 2cm) đập phá gây hư hỏng hoàn toàn một vách tường (kích thước 0,5m x 3,2m), một bức tường (kích thước 3,9m x 3,1m), một vách ngăn tường (kích thước 3,1m x 0,5m), một bức tường (kích thước 0,9m x 50cm), một tủ âm tường (kích thước 2,6m x 2,5m) và một tủ âm tường (kích thước 1,5m x 2,1m). Tổng giá trị tài sản của gia đình bà Ngà bị thiệt hại là hơn 15 triệu đồng.
Tiếp đó, vào khoảng 17 giờ ngày 19/3/2022, ông Quý đi làm về nhà thì thấy ông Báu đang xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với anh Lê Minh Huy (sinh năm 1995) là con của bà Ngà.
Thấy vậy, ông Quý bực tức vì cho rằng anh Huy là cháu nhưng ăn nói hỗn láo nên ông Quý đã cầm theo một cây inox (loại tròn rỗng, màu trắng, dài 150cm x đường kinh 1cm) đi sang nhà anh Huy, dùng tay đấm một cái vào mặt anh Huy, sau đó dùng cây inox trên đánh một cái trúng vào trán của anh Huy gây thương tích. Lúc này, ông Báu cũng chạy qua dùng tay đấm một cái vào mặt của anh Huy. Thấy anh Huy bị đánh nên chị Lê Thị Út Nhàn (sinh năm 1991) là vợ của anh Huy xông vào dùng tay đánh vào mặt ông Quý thì bị ông Quý dùng cây inox trên đánh một cái vào vùng đầu của chị Nhàn nhưng không gây thương tích. Hậu quả anh Huy bị ông Quý đánh thương tích 2%.
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận định hành vi phạm tội của ông Quý là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Do vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt ông Quý 8 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Hủy hoại tài sản”. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc ông Quý bồi thường thiệt hại cho bà Ngà số tiền 97 triệu đồng.
Cần xử lý dứt điểm
Sau khi vụ án trên được Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử, mới đây bà Lê Thị Ngà lại làm đơn kêu cứu gửi đến Văn Phòng Đông Nam Bộ - Báo Pháp luật Việt Nam.
Theo đó, bà Ngà phản ánh, hai năm qua vì bị các anh chị ruột ngăn cản việc sửa chữa nhà nên cả gia đình ra ngoài ở trọ. Vì vậy, cuộc sống của gia đình bà Ngà gặp nhiều khó khăn, mất công việc làm không có thu nhập trong khi đó mỗi tháng phải trả tiền thuê trọ và hiện không còn khả năng để tiếp tục trả tiền ở trọ nữa.
Trước tình cảnh trên, lúc 8 giờ 40 phút ngày 15/2/2024, bà Ngà và con gái (tên Lê Kim Thi) về nhà dọn dẹp lại nhà để ở thì bị bà L.T.N và bà L.T.P là những người chị ruột của bà Ngà lại xông vào nhà bà gây sự. Hai người này không cho mẹ con bà dọn dẹp và thậm chí xô xát khiến con gái bà Ngà bị trầy xước người.
Tiếp đó, khoảng 8 giờ ngày 16/2/2024, hai người chị ruột của bà Ngà là L.T.N, L.T.C.H và cháu dâu bà Ngà là V.T.T.T lại tiếp tục xông vào nhà bà Ngà đập phá đồ đạc. Chưa hết, ngày 19/2/2024, bà Ngà cho thợ xây phục hồi lại bức tường mà ông Lê Văn Quý đã đập phá trước đây thì bị bà L.T.C.H phá vỡ.
Bà Ngà cho rằng hành vi của bà L.T.N, L.T.P, L.T.C.H, V.T.T.T xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tiếp tục phá hoại tài sản của bà nên mong các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm răn đe để làm gương. Hiện sự việc bà Ngà đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Gia đình nào cũng có những bất hòa bởi các thành viên có suy nghĩ, tình cảm khác nhau... và không phải lúc nào cũng giải quyết được những mâu thuẫn trong anh em. Điều quan trọng là khi xảy ra mâu thuẫn, những người trong cuộc phải thực sự cảm thông, bao dung, lắng nghe và tìm cách giải quyết để gia đình giữ được hòa khí. Bởi ông bà ta có câu “gia hòa vạn sự hưng”, sau tất cả chỉ có tình thâm là còn mãi.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi thông tin sự việc.











