Park Geun Hye: Từ tổng thống trở thành tù nhân số 503
Sáng 31/3, bà Park Geun Hye làm thủ tục nhận phòng giam, mặc áo tù nhân số 503 và được cho là đã không cầm nổi nước mắt khi bước vào phòng.
Đường Sài Gòn ngập lút yên xe máy trong cơn mưa trái mùa
Hai quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4
AFP đưa tin bà Park đã được chụp ảnh tù nhân với mã số 503 và nhận những đồ đạc thiết yếu như đồ vệ sinh cá nhân, khay đựng thức ăn và chăn màn.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng, bà được đưa tới phòng giam rộng 10,6 m2, rộng hơn so với những phòng thông thường.
"Sau khi tắm, bà ấy mặc bộ quần áo màu xanh dành cho tù nhân", một quan chức thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết.
Chosun TV dẫn nguồn tin khẳng định cựu tổng thống Hàn Quốc bật khóc khi được giải tới phòng giam.

Các công tố viên sẽ tiếp tục thẩm vấn bà trong tuần tới trước khi tiến hành truy tố vào ngày 19/4.
Trước đó, cựu Tổng thống Park Geun Hye đã tham dự một phiên tòa kéo dài gần 9 giờ đồng hồ vào ngày 30/3 để thẩm phán xem xét quyết định chính thức bắt giam bà.
Hôm 10/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội luận tội bà Park, khiến bà trở thành tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất.
Vụ bê bối xung quanh người bạn thân Choi Soon Sil đã khiến bà Park mất chức. Bà bị cáo buộc để bà Choi can thiệp vào công việc nhà nước, lợi dụng mối quan hệ với tổng thống để trục lợi.
Sự việc khiến hàng triệu người Hàn Quốc tức giận và tham gia biểu tình trong nhiều tháng qua nhằm yêu cầu phế truất và bắt giam bà Park.

