Nổi giận với thư từ chức của ông Mattis, ông Trump ngày 23/12 cho biết sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sớm hơn hai tháng so với dự kiến.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis (Ảnh: Reuters) |
Hãng tin Reuters ngày 23/12 dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã vô cùng tức giận sau khi đọc bức thư từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. "Tổng thống Trump muốn có một sự chuyển giao nhanh chóng và cho rằng mọi việc kéo dài 2 tháng là không hề tốt", quan chức này cho biết.
Quan chức cũng cho biết thêm, Tổng thống Trump dự kiến đề cử người sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan trong vòng 2 tuần tới.
Dana White, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, ông Mattis sẽ phối hợp với ông Shanahan và ban lãnh đạo của Lầu Năm Góc trong quá trình chuyển giao công việc để đảm bảo cơ quan này tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ quốc phòng.
Trước khi được đề cử là người thay thế Bộ trưởng James Mattis, ông Shanahan có vai trò tập trung vào các vấn đề cải cách của Lầu Năm Góc và các vấn đề như lập Lực lượng Không gian. Ông Shanahan được cho là có kiến thức sâu rộng về các hoạt động quân sự, các vấn đề an ninh toàn cầu.
Hôm 20/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức từ ngày 28/12. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump thông báo kế hoạch rút quân khỏi Syria.