Cuối mỗi trận đấu của giải AFF Suzuki Cup năm nay, hãng điện thoại HONOR đều trao giải HONOR man of the match cho cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thế nhưng, nếu ban tổ chức có hạng mục Best coach of AFF Suzuki Cup 2018 thì giải huấn luyện viên xuất sắc nhất có xứng đáng thuộc về ông Park Hang Seo hay không?
Hơn một năm trước, đội tuyển của chúng ra đã tủi hờn rời Malaysia ở Sea Games năm ngoái cùng thất bại 0-3. Vậy mà chỉ mới gắn bó với đội tuyển hơn một năm hay chính xác là hơn 400 ngày, ông Park Hang Seo đã phù phép đội tuyển Việt Nam trở thành nhà vô địch. Ông đã dùng những chiếc đũa thần như thế nào? Có thể tạm gọi đó là những chiếc đũa thần chắc như đính đóng cột sau đây:
Bài bản chuyên nghiệp, kỷ luật trong rèn luyện và thi đấu.
Có lẽ, đó là một phẩm chất riêng của người Hàn Quốc, nơi người ta ăn vội, làm vội, sản xuất và lao động chuyên nghiệp một cách đáng sợ. Ở giải năm nay, chúng ta đều thấy, các cầu thủ phải tuân theo đấu pháp và sự lựa chọn đội hình hoàn toàn vì lí do chiến thuật.
Không có “ngôi sao” trong đội hình. Không có vị trí nào là không thể đụng đến. Tính ra, chỉ bộ khung hàng thủ gồm thủ môn Văn Lâm, 3 hậu vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng cùng tiền vệ xuất sắc nhất đội Quang Hải, luôn luôn có tên trong đội hình xuất phát.
Ngoài ra, chúng ta thấy, hình ảnh cầu thủ trong mắt giới truyền thông và người hâm mộ dường như không có tì vết, hết sức chuyên nghiệp. Có lẽ, ông Park quán triệt tới từng hành vi, biểu hiện trong và ngoài sân cỏ.
Khả năng dùng người
Trong đội tuyển, cơ hội được mở ra cho tất cả các cầu thủ. Một mặt, các cầu thủ phải nỗ lực hết mình để giữ phong độ và vị trí. Một mặt, ông Park phân bố sức lực và sử dụng được năng lực của toàn đội trong mỗi tình huống cụ thể. Giả sử Anh Đức được thi đấu trong trận bán kết lượt đi, chưa chắc thể lực của chân sút kì cựu này đã được đảm bảo cho trận lượt về.
Trong khi đó, Đức Huy, Huy Hùng, Hùng Dũng, Hồng Duy, Công Phượng, Tiến Linh… đều được trọng dụng trong từng thời điểm và phát huy được năng lực dù thường xuyên phải cạnh tranh vị trí.
Biến một Việt Nam rực lửa, mạnh mẽ trở thành một Việt Nam khôn ngoan và lì đòn hơn.
Vẫn dẻo dai, khéo léo nhanh nhẹn, nhưng tuyển Việt Nam ở AFF cup 2018 gần như không ngán đối thủ nào, nhất là ở cách lựa chọn đấu pháp và tiếp cận trận đấu. Trong những tình huống dẫn bàn trước hoặc nắm lợi thế, đoàn quân của ông Park thường rơi vào thế bị vây ráp.
Tuy nhiên, đội bóng ít khi rơi vào các tình huống lúng túng, trong khi đó, vẫn tranh thủ các cơ hội phản công sắc lẹm. Không ít chuyên gia cho rằng, ông Park không chỉ truyền nhiệt cho cầu thủ mà còn giúp họ “hạ nhiệt” mỗi khi rơi vào thế khó. Sau mỗi lần dẫn bàn, ông Park đều ra sát biên, chìa đôi bàn tay quyết liệt, như “kéo” những cái đầu lúc nào cũng chờ bốc hỏa của Văn Hậu, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải ở lại trên mặt đất.
Những lựa chọn tinh tường
Ông Park không ngần ngại chọn Văn Đức, Văn Lâm và cả Quế Ngọc Hải cho những vị trí quan trọng nhất đội cho dù đội bóng áo đỏ không thiếu những cái tên đáng chú ý khác ở cùng vị trí. Ở những giây cuối cùng trong trận chung kết lượt về, ông tung Xuân Trường vào thay Dùng Hũng. Trong tình huống này, các chuyên gia cho rằng, Đức Huy hoàn toàn có thể là người vào sân thay vì Xuân Trường khi ở trận lượt đi, Đức Huy đã có một trận đấu xuất sắc và khả năng hỗ trợ phòng ngự của anh cũng tốt hơn Xuân Trường. Liệu có phải, với tính chất của một tình huống thay người giúp kéo dài thời gian bóng chết, ông Park muốn dành cho người đội trưởng của U23 Việt Nam một cơ hội được tin tưởng để phấn đấu tiếp?