Những bậc làm cha, làm mẹ chắc hẳn sẽ không khỏi xót lòng trước mơ ước của con trẻ: "Cháu chỉ mong sao có con đường sạch sẽ để đi học...".
Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở thôn Chi Đông (xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) mà Pháp Luật Plus đã phản ánh trong bài viết "Ô nhiễm kinh hoàng ở Chi Đông: Những cảnh báo chết người!", phóng viên đã làm việc với các cấp chính quyền địa phương nhằm tiếp cận những giải pháp xử lý dứt điểm ô nhiễm, đồng thời có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này.
|
Đường giao thông trở thành nơi chứa đủ các loại chất thải xú uế. |
"Không có kinh phí thì... chịu" (?!)
Tại UBND xã Lệ Chi, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lưu dường như đã quá mệt mỏi khi ông không còn cách nào khác là trông mong vào động thái của huyện: “Phương án tới đây, huyện sẽ thu gom tất cả rác thải, chở ra điểm tập kết. Huyện sẽ bao hết kinh phí từ thu gom nên, vận chuyển đi...”
Sau nhiều nỗ lực kết nối, phóng viên cũng đã có cuộc trao đổi với ông Lương Văn Thành, trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Gia Lâm.
Bày tỏ những thắc mắc về việc nỗi thống khổ của người dân thôn Chi Đông bao giờ mới được giải toả, ông Thành cho biết: "Hiện tại, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xã Lệ Chi xử lý ngay tình trạng gây ô nhiễm trên, đồng thời huyện đang thực hiện đầu tư "Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ đường 181 đi thôn Chi Đông và Cống Doanh thuộc địa phận của xã, hiện tại giai đoạn 1 đã hoàn thành".
|
Sau 3 lần đến UBND Huyện Gia Lâm, phóng viên mới có thể làm việc được với ông Lương Văn Thành, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. |
Vị lãnh đạo này cho biết thêm: "UBND huyện đã phê duyệt "Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Chi Đông - Gia Lâm". Đây là dự án phát sinh sau khi có những phản ánh tiêu cực về thực trạng ô nhiễm tại đây. Theo đó, huyện đã hoàn thiện thiết kế, chờ UBND TP Hà Nội hỗ trợ kinh phí thực hiện".
Tuy nhiên, trước câu hỏi về phương án này bao giờ được triển khai thì vị lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường cho biết: "Cái này là giải quyết cấp bách, không trong kế hoạch hàng năm nên phải báo cáo thành phố để cho kinh phí. Không có kinh phí thì... chịu".
|
Vì hệ thống cống tắc nghẽn mà đường liên thôn Chi Đông trở thành đường chứa chất thải. |
Với giải pháp cải tạo, nâng cấp đường, phải chăng UBND huyện Gia Lâm đang "dùng dao giết voi để mổ gà" khi mà căn cứ tình trạng thực tế, theo nhận định của rất nhiều người thì chỉ cần tiến hành nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước và có chế tài xử lý đối với những hộ dân trực tiếp xả thải là có thể giải quyết dứt điểm được tình trạng trên? Việc cải tạo, nâng đường rất có thể dẫn đến tình trạng, nước thải chảy vào sân nhà dân chứ không phải ngoài đường như trước kia.
"Bóng trách nhiệm" bao giờ mới dừng lại?
Tại một diễn biến khác, lý giải về việc bãi rác bỏ hoang trong khi đó rác thải vẫn hàng ngày "xâm chiếm" khu dân cư, ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Lệ Chi cho biết: "Đó là do huyện chưa bàn giao cho xã sử dụng".
Thế nhưng, khi nhận được thắc mắc của phóng viên về vấn đề này, vị lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã gọi điện một người đàn ông được cho là người của Công ty cổ phần Vệ sinh Môi trường đô thị Hà Nội. Vị này xác nhận là đã cho bãi rác đưa vào sử dụng rồi.
|
Bãi rác được quy hoạch ở xã Lệ Chi dường như chưa có dấu hiệu nào của việc đưa vào sử dụng. |
Thông qua điện thoại vị này cho rằng: "Do người vận chuyển thu gom rác thấy nơi đó xa nên không muốn cho vào mà tập kết ở các điểm quen thuộc trước đó". Điều lạ là ngay sau đó, cũng chính người này lại cho biết phải đến hết năm 2016 mới có thể cho bãi rác đi vào hoạt động có hiệu quả được. (?)
Tình trạng ô nhiễm ở thôn Chi Đông vẫn diễn ra hàng ngày với chiều hướng ngày càng tăng về các chỉ số ô nhiễm. Đáng buồn là qua thông tin của các cấp lãnh đạo từ xã đến huyện cho thấy chính quyền xã đẩy trách nhiệm cho huyện, huyện chờ những động thái của thành phố. Rõ ràng "quả bóng trách nhiệm" vẫn đang lăn đều, chưa hẹn ngày dừng lại.
Và theo đó, mong mỏi môi trường sống được cải thiện của 700 hộ với hơn 3000 người dân ở Chi Đông vẫn đang chỉ là "giấc mơ xa"! Những bậc làm cha làm mẹ chắc hẳn sẽ không khỏi xót lòng trước mơ ước của con trẻ nơi đây: "Cháu chỉ mong sao có con đường sạch sẽ để đi học...".
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.