Đêm qua, Atletico Madrid trở thành chủ nhân mới của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Laliga mùa giải 2020-2021. Một chức vô địch xứng đáng, là thành quả của sự nỗ lực, chiến đấu không ngừng.
Atletico Madrid mừng chức vô địch trong đêm qua.
Vượt qua cái bóng của đại kình địch…
Với chiến thắng 2-1 trước Valladolid, sau các pha lập công của Angel Correa và Luis Suarez, đoàn quân của HLV Diego Simeone đã chính thức dành danh hiệu Laliga thứ 11 trong lịch sử CLB với 86 điểm. Đây cùng là danh hiệu Laliga thứ 2 của vị chiến lược gia người Argentina với đội chủ sân Metropolotano, lần đầu là ở mùa giải 2013-2014.
Nhắc đến bóng đá Tây Ban Nha, người ta nói nhiều đến Real Madrrid và Barcelona mà ít nhắc đến Atletico Madrid. Đặc biệt là Real Madrid, đội bóng đã để lại cho Atlectico nhiều kí ức buồn.
Mùa giải 2013-2014, khi vừa lên ngôi Laliga, Atletico có cơ hội vàng để lần đầu tiên vô địch UEFA Champion League. Nhưng họ đã thất bại cay đắng trước đội bóng cùng thành phố Real Madrid, dẫu rằng họ đã dẫn trước phần lớn khoản thời gian của trận đấu.
Đến năm 2016, hai đội lại gặp nhau trong trận chung kết cup C1 châu Âu, đội chủ sân Metropolotano tiếp tục thất bại cay đắng trước đội bóng của Zindane sau loạt sút luân lưu. Những giọt nước mắt đã rơi, nỗi buồn chưa bao giờ nguôi trong tâm trí của các CĐV đội bóng.
Trong các năm tiếp theo, dù có được các danh hiệu khác, nhưng Atletico Madrid luôn xếp sau cái bóng của Real Madrid.
Và rồi, sau nhiều năm nổ lực cố gắng, cuối cùng thành quả đã đến với Atlectic. Họ đã vượt qua đại kình địch Real trong cuộc cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch Laliga mùa này. Một chiến thắng được tạo ra bởi sự cố gắng, nỗ lực bền bỉ không ngừng.
Cuối cùng, Atlectico Madrid cũng vượt qua đội bóng cùng thành phố. Một chiến tích ngọt ngào. Và bây giờ, chắc rắng khi nhắc đến Laliga, người ta không chỉ nhắc đến Real Madrid hay Barcelona mà còn sẽ nhắc đến Atletico Madrid. Họ có thể vẫn chưa vĩ đại bằng Real hay Barca nhưng ít nhất, ở mùa giải năm nay, Atletico Madrid là số 1.
Giọt nước mắt hạnh phúc của Luis Suarez
Và trong ngày Atletico Madrid là số 1, Luis Suarez lại khóc. Anh khóc vì vui mừng cho chiến tích của mình cùng đồng đội. Anh cũng khóc cho những nổi đau mà anh đã trải qua trong suốt 1 năm qua. Giọt nước mắt dành cho chiến thắng và cũng là giọt nước mắt như một sự khẳng định.
Suarez khóc ngay trên sân khi bật điện thoại gọi facetime cho vợ con. Rồi anh lại khóc khi trả lời trước ống kính truyền hình: "Barca đã không tôn trọng tôi, họ đánh giá thấp tôi. Atletico đã mở rộng cửa và cho tôi cơ hội. Tôi sẽ luôn biết ơn CLB này vì đã tin tưởng vào tôi. Tôi biết Messi sẽ cảm thấy mừng cho tôi. Cậu ấy đã chúc tôi may mắn vào ngày hôm trước. Đó có phải là một danh hiệu tốt hơn của tôi với Baraa? Tôi nghĩ đó là một danh hiệu đặc biệt nếu xét đến tất cả những đau khổ mà tôi đã trải qua."
Đúng là cuộc sống luôn có quy luật của nó, không bao giờ lấy đi của ai bất cứ gì. Nỗ lực, chăm chỉ hết mình vì mục tiêu mà mình đặt ra rồi thành quả sẽ đến với bạn. Suarez đã cay đắng khi rời khỏi CLB Barcelona và rồi anh lại giành danh hiệu cùng Atlectico Madrid. Suarez đã nhận lại được thành quả thật xứng đáng với những nổ lực của minh.
Đó có thể không phải là danh hiệu lớn nhất của anh, nhưng nó chắc chắn là danh hiệu ý nghĩa và đáng nhớ nhất của tuyển thủ người Uruguay trong sự nghiệp quần đùi áo số.
Bóng đá thật sự không chỉ là trò chơi, nó mang cho ta những bài học và những giá trị nhân văn tốt đẹp. Chúc mừng Atlectico Madrid, chúc mừng Luis Suarez với chiến tích tuyệt vời này.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Liên quan đến nữ giáo viên tại Tuyên Quang bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 5/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.
Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH), chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh của công dân là một trong những điểm nhấn được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu ra tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TW của TW8, khóa XIII. Đó là một trong những thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của TW15, khóa XI.
Bộ Giao thông vận tải, vừa ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024.
Sáng nay, ngày 5/12, Kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ 14) HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 5 đến 8/12 để xem xét, thông qua 67 nội dung gồm 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.