Từ trước Tết đến trước ngày gặp nạn, Hương thường xuyên gọi điện về cho mẹ khóc và nói Quyên có tình cảm đồng tính với Duyên...
Tin nên đọc
TP HCM: Góc khuất “bệnh hoạn” của nhóm đồng tính tạt axit tàn bạo 2 nữ sinh
Mức án nào dành cho kẻ tạt axit nữ sinh tại Gò Vấp?
Vụ 2 nữ sinh bị tạt axit ở TP HCM: Do mâu thuẫn tình cảm đồng giới
Điểm mặt những vụ tạt axit gây rúng động dư luận
Ngày 5/4, gần một tuần sau khi bị tạt axit, chị Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk, sinh viên trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền Nam) đã dần bình phục sức khỏe. Tuy nhiên, những biến chứng từ axit vẫn khiến nữ sinh này vô cùng đau đớn, những vết thương do axit bắt đầu ảnh hưởng khiến khuôn mặt nạn nhân dần biến dạng.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, Hương bị bỏng axit độ 3 – 4 chiếm 3/4 khuôn mặt. Với diện bỏng rộng và mức độ sâu, gương mặt nạn nhân gần như bị hủy hoại. Đồng thời, mắt trái nạn nhân bị mù do bỏng giác mạc.
|
Hương đang điều trị tại bệnh viện. |
Trước đó, khoảng 10h30 ngày 30/3, Hương chạy xe máy chở bạn cùng lớp là Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi, ngụ Bình Thuận) đi học về phòng trọ ở quận 12 theo đường Quang Trung. Khi đến cầu Chợ Cầu (nối giữa quận Gò Vấp và quận 12), bất ngờ có 2 thanh niên chạy cùng chiều vọt lên tạt axit vào mặt Hương rồi bỏ chạy. Hương đau đớn té xuống đường kêu cứu. Sau đó, nữ sinh này được đưa vào Bệnh viện quận 12 rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Hai ngày sau khi xảy ra vụ án, ba nghi can gây ra vụ việc lần lượt bị Công quận Gò Vấp bắt giữ gồm: Lương Thùy Kiều Quyên (21 tuổi), Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi) và Phạm Hoàng Long (19 tuổi, cùng ngụ Bình Thuận).
Theo lời khai ban đầu của nhóm nghi can, Quyên từng học chung cấp 3 với Duyên tại Bình Thuận và 2 người có nảy sinh tình cảm đồng giới với nhau. Sau đó, họ thi đậu vào trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền Nam và học chung lớp với Hương. Ba nữ sinh này thuê nhà trọ sống cùng nhau.
|
Quyên tại cơ quan điều tra. |
Một thời gian sau, 3 người nảy sinh mâu thuẫn. Quyên thuê nhà trọ khác sống và quen với bạn trai là Tâm, còn Hương và Duyên vẫn sống cùng phòng với nhau. Cho rằng Hương là nguyên nhân khiến tình cảm với Duyên tan vỡ nên Quyên ấm ức và nảy sinh ý định trả thù.
Cô gái này thi thoảng lên Facebook nhắn tin đe dọa Hương. Sau đó, Quyên nói với Tâm xảy ra mâu thuẫn với Hương và nói người này cùng đi trả thù Hương. Nhằm mục đích hủy hoại sức khỏe, nhan sắc nạn nhân, đôi tình nhân này đã đến chợ Kim Biên mua axit về pha loãng cho vào can nhựa. Sau đó, Tâm và Quyên thuê Long cùng đi gây án với giá 1 triệu đồng.
Do học cùng lớp, lại có thời gian sống chung nên Quyên nắm được lịch đi lại, sinh hoạt của Hương và nói cho Tâm và Long biết. Sau nhiều ngày theo dõi, nhóm này quyết định trưa 30/3 sẽ ra tay, để tránh bị phát hiện, Tâm và Long mua khẩu trang bịt kín mặt rồi đến cổng trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền Nam ngồi chờ.
Trưa 30/3, sau khi tan học, Quyên dùng điện thoại báo cho Tâm và Long chuẩn bị ra tay. Hai thanh niên này sau đó đã bám theo xe của Hương và tạt axit vào nữ sinh này.
Con tôi có tội tình gì!
Nằm trên giường bệnh, vì quá đau đớn nên Hương không nói được gì nhiều. Hiện tại, mắt trái Hương không nhìn thấy gì, mắt phải chỉ thấy mờ mờ. Cô gái chỉ mong sớm nhìn lại được để xem khuôn mặt mình bị biến dạng thế nào.
Từ ngày Hương gặp nạn cũng là quãng thời gian bà Nguyễn Thị Lộc (mẹ Hương) lo lắng đến mất ăn, mất ngủ để chăm sóc cho con. Người mẹ cho biết, trưa hôm đó bà đang ở nhà trên Đắk Lắk thì được con trai (anh ruột Hương) báo tin con bị tạt axit. Bà Lộc tức tốc đón xe xuống TP HCM, trong lòng vẫn không tin Hương bị tạt axit vì con gái bà rất ngoan hiền.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Hương đau đớn quằn quại trên giường bệnh, gương mặt bỏng rát, biến dạng do axit gây ra, bà Lộc khụy xuống, nước mắt tuôn trào vì thương con.
Người mẹ cho biết, khi Hương xuống TP HCM học cao đẳng, bà có gửi con ở nhà một người thân. Tuy nhiên, vì muốn tự lập nên một thời gian ngắn, Hương ra ngoài ở phòng trọ cùng bạn cùng lớp là Quyên và Duyên. Theo bà Lộc, con gái bà sống cùng 2 nữ sinh này hơn 1 năm, do học cùng lớp nên cả 3 rất thân thiết, xem nhau như chị em.
|
Bà Lộc (áo xanh) òa khóc khi kể lại sự việc xảy ra với con gái. |
Nhưng từ trước tết đến nay, Hương thường xuyên gọi điện về cho mẹ khóc và nói Quyên có tình cảm đồng tính với Duyên. Tuy nhiên, không được Duyên chấp nhận, lại thấy cô gái này thân thiết với Hương nên Quyên ghen tuông, xem Hương như “tình địch” và nhiều lần tìm cách hãm hại.
Lần đầu, Quyên vu cho Hương ăn trộm điện thoại của cô ta. Nhưng sự thật là Quyên bán điện thoại của mình rồi đổ cho Hương ăn trộm. Sau sự việc này, Quyên cũng dọn ra ngoài sống, tuy nhiên cô ta vẫn thường xuyên nhắn tin Facebook đe dọa Hương.
“Cách đây khoảng 3 tuần, Hương điện cho tôi trong trạng thái vô cùng hoảng loạn nói vừa bị 2 thanh niên lạ mặt rượt đuổi trên phố và tạt nhớt vào người, đạp ngã xuống đường. Lúc đó, tôi cũng biết mâu thuẫn giữa Hương với Quyên nên an ủi, động viên nó cố gắng. Những tưởng sau chuyện đó con tôi sẽ được yên ổn, nhưng không ngờ Quyên lại sử dụng axit để trả thù. Hương có tội tình gì đâu mà bị chúng nó hãm hại ra nông nỗi này”, người mẹ khóc nức nở.
Biết Hương gặp nạn, nhiều bạn bè của nữ sinh cũng vào bệnh viện thăm hỏi. Gặp bạn của con, bà Lộc dặn dò: “Mấy đứa đừng khóc khi gặp Hương nhé, khóc chỉ làm nó buồn tủi hơn. Nó đã chịu đau đớn, khổ cực lắm rồi, các con nhớ động viên để nó có động lực để sống, chiến đấu với biến cố này”. Tuy nhiên, nói đến đây, người mẹ lại bật khóc trước.
Bà Lộc nói thêm, gia đình ở Đắk Lắk làm rẫy cà phê, sau Hương còn có một đứa em nữa. Nhưng bà sẽ sẵn sàng bán hết rẫy để có tiền chữa chạy, phục hồi lại khuôn mặt cho con như ngày nào. Giờ mọi việc cũng đã xảy ra, bà chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng những kẻ đã gây ra tội ác với Hương.