Nữ sát thủ táo tợn đề chữ “thay trời hành đạo” trên xác Phó giám đốc sở
Ngày 5/5/2010, trong căn phòng của một khách sạn 4 sao xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là phó giám đốc sở của một huyện tên Hoàng Bằng.
Vợ mang bầu sát hại chồng trong lúc ngủ vì bị đánh đập nhiều lần
Kẻ ra tay sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên đối diện với mức án tử hình
Tin nên đọc




Tại hiện trường, nạn nhân bị một con dao sắc nhọn dài hơn chục cm cắm sâu vào cổ. Khi lấy con dao ra, cảnh sát phát hiện trên lưỡi có dòng chữ “thay trời hành đạo”. Hung thủ là ai mà lại tự tin như vậy?

Họa vô đơn chí
Châu Tĩnh (SN 1983) sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường ở miền Nam Trung Quốc, trên Tĩnh còn có một người anh trai tên Châu Lượng. Năm 1998, nhà máy nơi cha mẹ Tĩnh làm việc bị phá sản nên họ phải vay mượn tiền rồi mua một chỗ bán thịt ở chợ.
Tháng 8/1999, cha Tĩnh nảy sinh tranh cãi với nhân viên công thương đi thu tiền chợ. Nhân viên thu tiền do trước đó đã uống rượu nên tát cha Tĩnh một cái khiến ông nổi giận vơ con dao bên cạnh chém bị thương anh ta.
Vì việc này, cha Tĩnh bị tạm giam nửa tháng, sau khi gia đình đi nộp 5 ngàn tệ tiền phạt thì mới được thả. Do vậy, người cha luôn cảm thấy buồn chán ít nói. Một ngày vào tháng 11 năm đó, cha Tĩnh nhảy xuống sông tự tử. Sau khi cha chết 1 tháng, anh trai Tĩnh phải bỏ học đi làm trong công trường xây dựng.
Năm 2001, Tĩnh tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đỗ vào học viện sư phạm. Tháng 6/2002, bất hạnh lại tiếp tục ập đến, Tĩnh đang ở trường thì nhận được tin anh trai bị ngã từ trên cao xuống trong lúc làm việc ở công trường.
Tĩnh nghe xong ngã ra bất tỉnh ngay tại chỗ. Tỉnh dậy, cô vội vàng về nhà cùng mẹ đến thành phố nơi anh trai làm việc. Tại bệnh viện, người chủ thầu công trình ném cho hai mẹ con Tĩnh 10 ngàn nhân dân tệ để lo viện phí, sau đó không có ý bồi thường thêm đồng nào. Bất bình, mẹ con Tĩnh gửi đơn lên tòa.
Tuy nhiên, một vụ án đơn giản và rất rõ ràng như vậy nhưng họ phải mất đến 3 tháng theo đuổi, cuối cùng vẫn không nhận thêm được một đồng nào. Trung tuần tháng 9, Châu Lượng được ra viện với đôi chân tàn tật và thêm món nợ 10 ngàn nhân dân tệ.
Cái nhìn lệch lạc, căm thù quan chức
Tĩnh vừa làm vừa học để hoàn thành nốt chương trình vào tháng 7/2004, sau khi tốt nghiệp, Tĩnh xin vào làm giáo viên hợp đồng cho một trường tiểu học dân lập. Lần xin việc này khiến Tĩnh có sự trải nghiệm và càng có thêm cái nhìn sai lệch về xã hội, đồng thời sinh lòng thù hận đối với quan chức vì những hành vi không thể chấp nhận của họ.
Đi làm được một năm, Tĩnh kết hôn với một phó trưởng phòng trong một cơ quan thành ủy. Nhờ sự giúp đỡ của chồng, Tĩnh được sắp xếp lên cơ quan chính phủ làm văn thư.
Thế nhưng, hạnh phúc của cuộc hôn nhân này không duy trì được bao lâu. Tháng 11/2008, khi một cô gái trẻ bỗng nhiên tìm đến nhà thì Tĩnh mới biết chồng mình đã chung sống với cô ta hơn một năm nay. Để báo thù, Tĩnh bắt chồng đưa con trai ra đi tay trắng.
Người chồng muốn đem theo máy tính xách tay của mình nhưng Tĩnh cũng không đồng ý. Từ đó về sau, Tĩnh trở nên ít lời, lúc nào cũng có vẻ trầm ngâm buồn bã. Ngoài lúc đi làm, thời gian còn lại Tĩnh đều đóng cửa trong nhà lên mạng. Một hôm, tĩnh thấy một trò chơi có tên “Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao”, sau khi chơi thử, Tĩnh bắt đầu bị mê hoặc.
Trong trò chơi này, nhân vật có thể trừ bạo an dân, giết phú cứu bần khiến Tĩnh như được giải cơn hận trong lòng suốt bao lâu nay. Trò chơi này đối với Tĩnh giống như một sự giải thoát, trong trò chơi ấy, Tĩnh là một nữ hiệp giang hồ chuyên diệt trừ cái ác. Những ngày sau đó, Tĩnh chìm đắm trong trò chơi.
Khoảng 3 tháng sau Tĩnh đã đạt đến cấp 88, trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trò chơi này. Một ngày tháng 6, trên đường đi làm về, Tĩnh thấy trên vỉa hè có bán một con dao chế tác tinh xảo và rất lạ mắt. Do chiếc tiểu bảo kiếm này giống với Ỷ thiên kiếm trong trò chơi, vỏ bao bằng da trâu cũng rất đẹp nên Tĩnh không do dự, lập tức mua về. Sau đó, Tĩnh nhờ người khắc lên mấy chữ “Ỷ thiên kiếm trừ bạo an lương”.
Vì vậy, Tĩnh rất quý chiếc tiểu bảo kiếm, luôn để trong túi xách mang theo mình. Do trong trò chơi, hàng ngày Tĩnh thỏa sức dùng Ỷ thiên kiếm chém giết tham quan, vì vậy cô ta cũng bắt đầu dùng chiếc tiểu bảo kiếm để học theo những chiêu thức mà nhân vật từng tung ra. Tuy nhiên, do tiểu bảo kiếm quá nhỏ nên Tĩnh đi đặt một tấm gỗ tròn làm bia rồi dùng chiếc kiếm nhỏ của mình để luyện tập phi đao.
Tình ảo đẹp nhưng thực tại cay đắy
Tháng 7, Tĩnh quen một người bạn trong game với tên Túy Sinh Duyên, sau mấy lần nói chuyện, Tĩnh cảm thấy tâm đầu ý hợp, người này lại rất phục tùng và hiểu ý mình. Một hôm, Túy Sinh Duyên nói: “Hãy cho anh làm tùy tòng của em nhé, bởi cấp của anh thấp hơn, không thể làm thần bảo vệ của em, nhưng anh nguyện cả đời sẽ đi theo em”.
Trước nay trong game Tĩnh chưa từng kết bạn, cũng không có tùy tùng, một mình tung hoành. Nhưng lần này thì khác, cô cảm thấy động lòng vì câu nói của đối phương, cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị.
Từ đó về sau, lúc chơi, Tĩnh đem theo Túy Sinh Duyên để hành tẩu giang hồ, cả hai trở nên rất thân thiết trong trò chơi này. Một hôm, sau khi cả hai vừa hoàn thành một nhiệm vụ vì dân trừ hại, họ đi vào đào hoa đảo, cảnh sắc trong màn hình rất đẹp, cùng với tiếng nhạc du dương khiến tâm hồn bay bổng. Túy Sinh Duyên hỏi Tĩnh có muốn làm Hoàng Dung (nhân vật trong truyện kiếm huyệt của Kim Dung) không?
Tĩnh nói tất nhiên là muốn vì vừa có võ công lại có tình yêu. Túy Sinh Duyên hỏi tiếp rằng mình muốn làm Quách Tỉnh của Hoàng Dung liệu có được không? Nghe vậy, Tĩnh nói chắc chắn đối phương kém tuổi mình.
Túy Sinh Duyên nói mình sinh năm 1981. Tĩnh ngạc nhiên không ngờ đối phương lại hơn tuổi mình, trong đầu có ý muốn tìm hiểu về đối phương. Mấy hôm sau, khi nói chuyện, Tĩnh được biết đối phương tên Hoàng Bằng, sau khi tốt nghiệp đại học Bằng vào dạy ngữ văn trong trường cấp 2, từng yêu 2 lần nhưng đều thất bại. Sau đó Bằng gửi cho Tĩnh một tấm ảnh. Tĩnh bắt đầu có sự tin tưởng và kể lại tình hình của mình.
Hai người sau đó trao đổi số điện thoại, thường xuyên liên lạc với nhau. Dần dần, Tĩnh cảm thấy mình đã yêu người thanh niên này. Hoàng Bằng cũng nhắc nhở Tĩnh nên bớt chơi điện tử, chú ý đến sức khỏe. Tĩnh cũng nghe theo, dần giảm bớt thời gian lên mạng và dành nhiều thời gian luyện tập phi dao hơn. Vì vậy, kỹ thuật phi dao của Tĩnh ngày càng điêu luyện.
Tĩnh có thể ngồi ở chỗ bàn vi tính phi dao trúng tâm và ngập sâu vào tấm gỗ 3cm. Tết nguyên đán 2010, Bằng mời Tĩnh về huyện của mình gặp mặt, Tĩnh vui vẻ đồng ý. Ngày mùng 2, Tĩnh bắt xe đường dài đến gặp Bằng, hai người hẹn nhau ở cổng trường Bằng dạy cho dễ tìm. Sau đó, Bằng đưa Tĩnh đi dạo rồi vào một khách sạn gần đó đăng ký để hai người ở, tình yêu của họ cũng bắt đầu nảy nở.
Khoảng 1 tháng sau, Tĩnh đưa Bằng về giới thiệu với mẹ và anh trai. Từ đó về sau, hàng tuần Bằng đều đến thăm Tĩnh. Trung tuần tháng 4/2010, mẹ Tĩnh hỏi tình hình của con gái với Bằng tiến triển thế nào?
Có thể vì mẹ thúc giục, cũng có thể vì Tĩnh muốn thực sự kết hôn với Bằng nên cuối tuần Tĩnh quyết định đến chỗ Bằng. Cô định bụng sẽ bảo Bằng dẫn đến ra mắt cha mẹ Bằng. Tuy nhiên, Tĩnh không gọi điện trước vì muốn dành cho Bằng sự bất ngờ.
Thế nhưng, khi đến trường mà Bằng dạy học, hỏi khắp lượt thì mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên cho biết trong trường không có ai tên Hoàng Bằng. Tĩnh lúc này mới giật mình, trong lòng có một dự cảm không hay.
Tĩnh liền gọi điện cho Bằng chất vấn, trong điện thoại Bằng luôn miệng nói xin lỗi đồng thời đề nghị Tĩnh vào nhà nghỉ đợi mình đến sẽ từ từ giải thích. Thấy trời đã tối, không còn cách nào khác Tĩnh đành phải đồng ý.
Tối đó, Bằng cho biết thực sự mình không phải giáo viên trong trường mà là phó phòng tài nguyên môi trường của huyện. Cha ruột và cha vợ của Bằng đều là lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, Bằng không yêu vợ nên hôn nhân không hạnh phúc, vì nể mặt cha và cha vợ nên đành phải miễn cưỡng duy trì.
Tháng 4/2008, Bằng được đề bạt lên làm phó cục trưởng nên càng không dám đề nghị ly hôn với vợ. Trong khi đó Bằng vẫn muốn tìm một tình yêu đích thực. Nói xong Bằng cầm tay Tĩnh khẩn cầu hãy làm nhân tình của anh ta, bởi anh ta thực sự yêu Tĩnh.
không hạnh phúc, vì nể mặt cha và cha vợ nên đành phải miễn cưỡng duy trì. Tháng 4/2008, Bằng được đề bạt lên làm phó cục trưởng nên càng không dám đề nghị ly hôn với vợ. Trong khi đó Bằng vẫn muốn tìm một tình yêu đích thực. Nói xong Bằng cầm tay Tĩnh khẩn cầu hãy làm nhân tình của anh ta, bởi anh ta thực sự yêu Tĩnh.











