Nữ lao công bị sát hại trên phố: "Khổ từ bé, từng thoát chết một lần"
Người thân của nữ công nhân môi trường bị sát hại cho biết nạn nhân từ nhỏ đã khổ, hồi nhỏ từng có lần bị ngã "thập tử nhất sinh".
Hoàn cảnh gia đình đáng thương của nữ công nhân vệ sinh bị sát hại ở Hà Nội
Hé lộ danh tính nghi phạm sát hại nữ công nhân vệ sinh ở Hà Nội
Trước đó, vào tối ngày 4/4, trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân bị sát hại là chị Vũ Thúy Hà, sinh năm 1978; trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Chị Hà là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
Sau khi điều tra vụ việc, cơ quan chức năng đã xác định và bắt giữ đối tượng Lê Như Toàn, sinh năm 1991, trú tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vì hành vi "Giết người". Đáng nói, Lê Như Toàn có dấu hiệu bị tâm thần.
Ngày 5/4, chia sẻ với phóng viên, người nhà nạn nhân cho biết, chị Hà sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em với 5 người con gái và 3 người con trai, chị là con gái út trong nhà, tuy đã 44 tuổi nhưng vẫn chưa xây dựng gia đình.
Tại địa phương, nạn nhân được nhận xét là người nết na, hiền lành, trước khi xảy ra sự việc, chị Hà không ở cùng với gia đình mà sống tại 1 căn lều lụp xụp do chưa có tiền xây nhà.
Cũng theo gia đình nạn nhân, chị Hà đã phải chịu khổ từ bé, từng thoát chết một lần.
Theo đó, trong một lần bị ngã khi mới được mấy tháng tuổi đến nguy kịch, tưởng chừng chị Hà không thể qua khỏi, may mắn, chị đã tỉnh lại nhưng có thể lại chính là nguyên nhân khiến chị sau này trở nên thấp, còi, lúc béo nhất cũng chỉ được 40kg.
Sáng cùng ngày (5/4), sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục.

