Nơi tập kết rác biến thành bức tường hoa đẹp lung linh thu hút giới trẻ
Từ một bức tường cũ kĩ, là nơi tập kết rác thế nhưng qua bàn tay khéo léo của các đoàn viên đã trở nên đẹp đẽ đến lạ thường.
Bức tường độc đáo này nằm ở ngõ 81 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) do các bạn Đoàn viên phường Dịch Vọng Hậu khởi xướng và thực hiện. Nhìn bức tường lung linh như thế ít ai biết được rằng trước đây ở đó là nơi tập kết rác của các hộ dân xung quanh.
Bức tường tranh có chiều dài khoảng 16m đuợc trang trí với nhiều màu sắc vui tươi, trẻ trung bên cạnh đó là những hình vẽ ngộ nghĩnh như ông mặt trời, cặp kính cận... từ những giỏ hoa, cỏ, và tận dụng những chiếc lốp xe đạp bỏ đi.

Ông Võ Hồng Khanh (tổ dân phố 14) cho biết " Xét về mặt lịch sử thì nơi đây là nơi giáp ranh giữa hai tổ dân phố, nên ở đây thường tụ tập rất nhiều rác. Nhưng từ khi đoàn thanh niên phường làm nên công trình này thì nơi đây đã không còn rác nữa, bà con dân cư rất phấn khởi, qua đó ý thức của các hộ dân xung quanh cũng được nâng cao".
Ngay sau khi hoàn thành, bức tường tranh đã thu hút được sự quan tâm không nhỏ của các bạn sinh viên. Màu sắc vui tươi cùng cảnh quan được bài trí sáng tạo, hợp lý, đây trở thành nơi chụp ảnh vô cùng trẻ trung và mới lạ cho các bạn trẻ.
Theo chia sẻ của bạn Lê Văn Hiếu ( Phó bí thư đoàn phường Dịch Vọng Hậu) thì " Đây là công trình kỉ niệm chào mừng 20 năm thành lập quận Cầu Giấy là một trong số 20 công trình vườn hoa trên toàn địa bàn.
Trước đây khi chưa có bức tường hoa này thì nơi đây đã tồn tại tụ điểm chân rác của các hộ dân xung quanh và các bạn thuê trọ do ý thức còn kém. Sau 2 tháng hoàn thành, công trình này thì tụ điểm chân rác đã biến mất, qua đó cho thấy đây là một chuyển biến rất tích cực, giúp các bạn tự tin hơn để có thể hoàn thành những công trình tương tự".

Trần Thị Mến (sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết " Mình trọ ở gần đây thế nhưng trước kia mình không đi qua ngõ này vì ở đây có rất nhiều rác, mùi rất khiếp. Khi có bức tường đẹp này thì ngày nào mình cũng đi học qua. Mình cũng rất hay rủ bạn bè ra đây chụp ảnh nữa".
Cũng theo nhiều người dân sống trong ngõ, từ ngày có bức tranh tường ở đây lúc nào cũng có rất đông các sinh viên đến chụp ảnh. Không chỉ có sinh viên báo chí mà sinh viên ở trường khác cũng qua đây. Bên cạnh đó bức tường hoa cũng làm cho không gian trở nên bắt mắt và sạch sẽ hơn.
Hãy cùng ngắm nhìn một số hình ảnh do PV Phapluatplus.vn ghi nhận được:















