Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Chiển hùng hổ chạy vào nhà cầm dao nhọn, đuổi theo rồi đâm chết đối phương.
Những giọt nước mắt của người mẹ mất con
Đã trải qua 4 ngày kể từ khi anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994) bị người cùng thôn đâm tử vong tại thôn Thanh Nê (xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhưng nhiều người dân trong thôn vẫn chưa hết bàng hoàng, xót thương cho nạn nhân xấu số.
Chiều ngày 30/7, PV Phapluatplus.vn đã tới nhà nạn nhân Nam để thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.
Bước vào phòng, nơi đặt bài vị của Nam, không khí ảm đạm, tang tóc bao trùm khiến không gian trở nên bức bối đến nghẹt thở. Tiếp chúng tôi là vợ và cha, mẹ, của nạn nhân - những người cùng cực đau khổ vì nỗi đau lá vàng tiễn lá xanh với vòng khăn trắng chít trên đầu.
|
| Sự ra đi của Nam là mất mát lớn cho gia đình. |
“Tôi đã làm gì sai mà ông trời nỡ lòng nào khiến tôi phải chịu nỗi đau cùng cực đến thế này, con tôi còn quá trẻ, nó mới cưới vợ chưa đầy một năm, vợ chồng nó còn chưa sinh cho tôi một đứa cháu nào, mà giờ nó vĩnh viễn rời xa…” - bà Trần Thị Xuân (SN 1968, mẹ nạn nhân) gào khóc.
Đau xót trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai, bà Xuân kể trong nước mắt: “Buổi trưa, vợ chồng tôi ngồi nói chuyện về việc chú Chanh (chú ruột của Nam) bị người cùng thôn đánh, nó ở trong buồng chẳng hiểu sao nó nghe được. Vậy là nó vội vàng chạy ra để nói chuyện phải trái với anh Chiển (người đâm Nam tử vong). Khi nó đi, chỉ ít phút sau thì sự việc đau lòng xảy ra. Tôi nghe tin xong, ngất lịm đi người không còn biết gì”.
Ngồi ở góc nhà, kề bài vị của người chồng, chị N.T.T (vợ của Nam) chỉ biết gào khóc “Anh ơi, giờ em biết phải làm sao, thằng độc ác, trả chồng lại cho tao…”.
|
| Nam ra đi khi tuổi còn trẻ, bỏ lại bố mẹ đau yếu cùng người vợ trẻ |
Cùng chung nỗi đau mất người thân, bà Bùi Thị Lan (bác dâu của Nam) sụt sùi: “Thật khổ cho cháu tôi, không biết ở bên kia nó có yên nghỉ được không, khi mà gánh nặng gia đình không biết cậy vào ai. Khi mà bố của Nam sức khỏe yếu, không được minh mẫn như người ta. Mẹ thì bệnh tật, vợ trẻ mồ côi chồng giờ biết cậy nhờ ai. Nam nó là con trai trưởng trong gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình một mình nó vun vén, mặc dù tuổi cháu còn trẻ”.
Mỗi lần nghe thấy tên coi trai mình, mẹ Nam lại gào khóc: “Nợ máu phải trả bằng máu, pháp luật phải trả lại công bằng cho con tôi, nó chết oan uổng quá….”.
Hình phạt nào cho kẻ đâm chết người
Trao đổi với PV Phapluatplus.vn, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (VP Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi phạm tội của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn và coi thường tính mạng người khác.
Đối tượng đã cố tình thực hiện tội ác đến cùng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, đối tượng đã vào nhà cầm dao đuổi theo nạn nhân. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy, nhưng đối tượng vẫn không buông tha mà đuổi theo rồi dùng dao đâm tử vong đối phương.
|
| Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi của có dấu hiệu phạm tội "Giết người", qui định tại điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS, với tình tiết định khung có tính chất côn đồ. (Ảnh tinmoi.vn) |
“Mọi người đều có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật” – Luật sư Thơm khẳng định.
Theo Luật sư Thơm, trong vụ việc này, đối tượng hoàn toàn nhận thức rõ hành vi dùng dao đâm vào anh Nam là nguy hiểm đến tính mạng. Hành vi này đã có dấu hiệu phạm tội Giết người, qui định tại điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS, với tình tiết định khung có tính chất côn đồ (khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình).
Ngoài việc đâm chết anh Nam, cần thiết phải xem xét hành vi trước đó của Chiển khi dùng cuốc gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Chanh. Cụ thể, căn cứ vào vị trí và mức độ thương tích của anh Chanh để làm cơ sở xử lý về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
| Cháu Chủ tịch xã đánh chú, đâm chết cháu Như đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 26/7, tại khu vực thôn Thanh Nê, biết chuyện Trần Bá Chiển đánh chú mình, Nam đã đến nhà để yêu cầu đối tượng xin lỗi gia đình mình. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Chiển đã dùng dao nhọn đuổi theo rồi đâm tử vong Nam. Gây án xong, Chiển chạy lên nhà người thân gần đó và bị công an băt giữ cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Chinh (SN 1966, bố ruột nạn nhân), cho biết sự việc đau lòng bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Chiển và em trai của mình là ông Nguyễn Văn Chanh. Cụ thể, ông Chanh có làm công cho Chiển, quá trình làm việc, anh Chanh đến lấy tiền công nhưng Chiển không những không trả mà còn dùng cán cuốc đánh trọng thương đối phương. Biết tin chú mình bị đánh, Nam đã tới nhà của Chiển để yêu cầu xin lỗi. Theo gia đình nạn nhân, Chiển là cháu của Chủ tịch UBND xã Thanh Bình. Chiển cũng chính là chủ của một trang trại xây dựng trái quy định trên đất nông nghiệp, khiến người dân trong thôn bức xúc nhiều tháng qua. |