Ngày 6/7, vụ việc hai người đàn ông rút súng ngắn K54 và dao găm đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng (Phú Thọ) khiến dư luận rúng động. Chỉ vì bức xúc không vượt được xe, Bùi Mạnh Hùng (47 tuổi, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (45 tuổi, Hưng Yên) đã chặn đầu xe người khác, tay cầm dao găm và súng quân dụng chửi bới, hăm dọa tài xế giữa ban ngày, giữa quốc lộ. Hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang tự hỏi: Nếu không có sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Câu trả lời đã quá rõ. Với bản tính hung hãn, coi thường luật pháp, những kẻ như vậy rất dễ biến mâu thuẫn nhỏ thành hành vi phạm tội nghiêm trọng. Vụ việc sau đó được làm rõ, cả hai đối tượng bị bắt giữ, tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép – một tội danh nghiêm trọng không thể “cho qua” bằng lời xin lỗi.
![]() |
| Ngô Trọng Long lúc mới bị bắt (ảnh nhỏ) và camera ghi lại hình ảnh Ngô Trọng Long đạp ngã người phụ nữ đi xe máy trên đường |
Nhưng đây không phải là vụ việc cá biệt. Thời gian qua, hàng loạt vụ hành hung, đe dọa nơi công cộng cho thấy sự liều lĩnh đáng báo động của những kẻ côn đồ thời “mạng xã hội”. Từ việc đạp ngã nữ tài xế chỉ vì bị nhắc xả rác, vác dao quay lại chém người bán tôm ở chợ vì “mua không vừa ý”, người cha chở con đi học sẵn sàng dừng xe cầm gậy đánh người ở Bình Dương (cũ), đến đôi nam nữ ở TP HCM (cũ) dùng gậy sắt tấn công nhân viên bảo vệ chỉ vì bị nhắc giữ trật tự… tất cả cho thấy một thực trạng: nơi công cộng đang ngày càng mất an toàn nếu sự côn đồ cứ nhởn nhơ mà không bị xử lý nghiêm khắc.
Nhất là thật nguy hiểm khi những hành vi bạo lực xảy ra trước mặt trẻ nhỏ – những đứa trẻ chưa kịp hiểu thế nào là đúng sai đã chứng kiến cha mẹ mình hành hung người khác, đe dọa, chửi bới, cầm dao, vung gậy. Không ai sinh ra đã là kẻ bạo lực. Nhưng nếu xã hội dung túng cho những biểu hiện côn đồ, thế hệ tiếp theo sẽ lớn lên cùng nỗi sợ và sự lệch chuẩn trong nhân cách.
Một số kẻ, khi bị bắt, khóc lóc, tỏ ra hối hận. Nhưng tiếc rằng lòng ăn năn không thể là lý do để tha thứ. Pháp luật khoan dung, nhưng khoan dung không có nghĩa là nương nhẹ với cái ác. Đặc biệt là với những hành vi có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng, mang tính nguy hiểm cao như tàng trữ vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.
Thời gian qua, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an các địa phương - đã góp phần dọn dẹp đáng kể những “bóng ma côn đồ” trong đời sống thường nhật. Không ít kẻ từng “coi trời bằng vung” đã bị bắt giữ, truy tố, xử lý hình sự nghiêm khắc, thay vì chỉ xử phạt hành chính như trước. Chính cách làm mạnh tay và dứt khoát ấy đã góp phần tái lập trật tự đô thị, đem lại cảm giác yên tâm cho người dân.
Nơi công cộng không thể là chỗ cho những kẻ hung hăng “mượn sân khấu thể hiện cái tôi”. Mọi hành vi bạo lực đều phải bị trừng trị thích đáng – không chỉ để răn đe, mà để khẳng định một nguyên tắc cơ bản của xã hội văn minh: ai bước ra đường cũng có quyền được an toàn, được tôn trọng và được sống không sợ hãi.
Muốn làm người mạnh mẽ, hãy bắt đầu từ việc kiểm soát cảm xúc và hành xử đúng mực. Còn nếu lấy dao, súng, nắm đấm làm “bản lĩnh”, sớm muộn cũng phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt.