Hà Nội 28 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 28°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Nỗi cay đắng trong đêm tân hôn khiến cô gái dịu hiền đoạt mạng chồng

Hình sự & tố tụng hình sự
21/12/2017 07:05
Duy Cường
aa
Cô gái dịu dàng, xinh đẹp bị vị hôn thê cướp đi đời con gái trước ngày cưới khiến giấc mơ về một đêm tân hôn lãng mạn tan vỡ.


Tin nên đọc

Thêm vào đó, trong lúc rượu say, người chồng tự nhận mình đã từng quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Nỗi tức giận và nhục nhã dồn nén khiến cô gái này sinh lòng thù hận, ra tay sát hại chồng mình sau khi cưới 7 ngày.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Bị hôn thê cướp sự trinh trắng

Tưởng Vân và Vương Tân (cùng ngụ huyện Khởi Châu, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) tình cờ quen nhau trong tiệc cưới của một người bạn.

Tân là lái xe cho tổng giám đốc một tập đoàn, dáng vẻ cao lớn phong độ, thấy Vân xinh đẹp nổi trội trong tiệc cưới nên tìm mọi cách tiếp cận. Với tài ăn nói khéo léo, thái độ lịch sự và vẻ ngoài đàng hoàng, Vân nhanh chóng bị chinh phục.

Sau một thời gian, hai người chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương và đính hôn vào tháng 8/2003, dự định tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2004.

Ngày 12/12/2003, Tân mời Vân đến nhà riêng của mình ăn cơm, cùng bàn chuyện mua đồ và sắm một chiếc xe máy mới.

Ăn cơm tối xong, do lúc đó đã muộn, ngoài trời lại rất lạnh nên Tân thuyết phục Vân ngủ lại ở nhà mình. Tuy yêu nhau đã lâu và là vợ chưa cưới nhưng Vân vẫn chưa một lần gần gũi với Tân.

Đây cũng là lần đầu tiên Vân ở lại nhà Tân nên Tân tỏ ra rất ân cần, sắp xếp cho Vân ngủ một mình ở phòng ngủ còn mình thì ngủ trên ghế sofa ở phòng khách.

Trước sự quan tâm nhiệt tình và chu đáo của Tân, cùng với lời hứa “sẽ không động chạm” khiến Vân cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp.

Tuy nhiên, Vân không thể ngờ rằng, đó lại là một kế hoạch được Tân sắp đặt hết sức kỹ càng. Tân là lái xe cho doanh nhân, thường xuyên ra vào những nơi vui chơi thác loạn nên sớm nhiễm những thói quen xấu.

Chỉ đến khi có cô bạn gái xinh đẹp Tân mới dần dần bớt được tính trăng hoa chơi bời. Trong khi đó, Vân vốn dĩ là cô gái bảo thủ, vẫn giữ cách sống truyền thống gia đình, kiên quyết không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân.

Tuy có người yêu xinh như mộng, nhưng Tân không có cách nào để “qua đêm” với Vân nên quyết định đề nghị đính hôn rồi lấy cớ bàn chuyện hôn nhân nhằm lập kế hoạch đưa Vân vào tròng.

Khi Vân đã ngủ say, nửa đêm, Tân trở dậy nhẹ nhàng đến bên cạnh giường rồi chui vào trong chăn. Đang ngủ say, thấy có người sờ mó khắp người, đang định kêu thì Tân vội vàng ngăn lại: “Anh đây, em đừng kêu”.

Vân thấy vậy vừa cố quẫy đạp đẩy Tân ra vừa sợ hãi hỏi Tân muốn làm gì. Lúc đó, Tân không kìm chế được ngọn lửa dục vọng trong lòng, ôm chặt nghiến lấy Vân, giọng nói gấp gáp: “Vân, anh yêu em quá, anh muốn em…”, vừa nói Tân vừa dùng sức cố cởi quần áo của Vân.

Vân sức yếu, sau một hồi giằng co biết không thắng được liền cầu xin Tân: “Anh Tân, sớm muộn gì em cũng là của anh, em không muốn đêm đầu tiên của chúng mình lại như thế này, lẽ ra nó phải rất lãng mạn, em xin anh hãy dừng lại...”.

Tuy nhiên, Tân vẫn vờ như không nghe thấy: “Chúng mình đã đính hôn rồi, chẳng mấy hôm nữa chúng mình đã là của nhau, em cần gì phải để ý đến hình thức như vậy”.

Nói xong, bất chấp Vân khóc lóc cào cấu, van xin một cách tuyệt vọng, Tân vẫn dùng sức mạnh để quan hệ với Vân. Sau khi đã thỏa mãn cơn nhục dục, Tân tỏ ra rất mãn nguyện, không để ý đến những tổn thương mà Vân phải chịu đựng.

Anh ra quay về ghế sofa rồi nhanh chóng ngáy như sấm. Vốn dĩ trước đó, Vân từng mơ ước một đêm tân hôn thật đẹp, với đèn nến lung linh và tiếng nhạc du dương. Vì vậy, cô mới nhất quyết giữ trinh tiết đợi đến ngày ấy.

Vậy mà, không ngờ đêm đầu tiên của cô lại hoàn toàn ngược lại, phải chịu tủi nhục và đau đớn. Ngày hôm sau, bất chấp cha mẹ Tân hết lời giữ lại chơi, Vân vội vã bỏ về.

Trên đường về, Vân vào một nhà tắm dịch vụ liên tục kỳ cọ dưới dòng nước vòi hoa sen nhưng vẫn có cảm giác không tài nào tẩy được sự nhơ nhớp trên cơ thể.

Phải hơn 1 tiếng sau, khi các ngón tay đã nhợt nhạt, cơ thể cảm thấy lạnh Vân mới ra về. Đến nhà, Vân vào phòng đóng chặt cửa, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại liền hiện lên vẻ mặt cuồng khát dục vọng của Tân đang nhìn mình.

Nghĩ đến đêm đầu tiên đen tối, không có chút lãng mạn và thơ mộng như mong ước, Vân cảm thấy vô cùng phẫn uất. Càng nghĩ, Vân càng thấy Tân không hề tôn trọng mình, bởi trước đó Vân đã từng tâm sự về chuyện này với Tân, Tân cũng đồng ý sẽ giữ cho người yêu.

Lúc này, Vân liên tục dằn vặt với một suy nghĩ: Người đàn ông như vậy, liệu có đáng để mình giao phó suốt đời hay không?

Chiều hôm đó, Tân gọi điện cho Vân, đang trong lúc tức giận, Vân liền đề nghị chia tay. Trong điện thoại, Tân hết lời xin lỗi, mong Vân tha thứ. Tân nói chỉ vì quá yêu Vân, hai người lại chỉ cách nhau một bức tường, Tân không thể kìm chế được bản thân nên mới thô lỗ như vậy.

Tân hứa từ nay về sau sẽ đối xử thật tốt cho Vân để bù đắp lại. Sau một thời gian thuyết phục, hơn nữa, sau khi bình tĩnh lại, Vân nghĩ ván đã đóng thuyền nên tự an ủi mình cố gắng chấp nhận Vương Tân.

Vị hôn phu đồi bại

Một hôm, Vân vừa bước chân ra đến cổng công ty, Tân liền bước lại trước mặt cô tặng một bó hoa lớn rồi ngỏ ý đưa cô về nhà để bàn định ngày tổ chức lễ cưới.

Tối hôm đó, Vân đã hẹn gặp hai người bạn học cùng thời cấp III nên thoái thác: “Hôm nay em có việc rồi, để sau rồi hãy tính!”.

Nghe vậy, Tân lập tức chất vấn Tân xem Vân có việc gì, đi gặp ai. Sẵn trong lòng sự phản cảm, lại thấy thái độ của Tân như muốn quản lý mình, Vân tức giận nói: “Em đi gặp ai, làm gì là quyền tự do của em, anh đừng quản quá nhiều”.

Tân không ngờ rằng, Vân vốn dịu dàng nghe lời mà hôm nay bỗng nhiên lại thay đổi thái độ lạnh lùng như vậy liền hằm hằm nét mặt: “Cô đừng quên, cô đã là người của tôi rồi nên việc của cô cũng là việc của tôi, tôi muốn biết”.

Sau đó, hai người to tiếng với nhau, Tân liên tục nói chuyện tế nhị của hai người khiến người đi đường chú ý. Vân tức đến sôi máu, toàn thân run lên bần bật không nói được câu nào.

Cuối cùng, cô vừa khóc vừa chạy về nhà mình, không đến nhà Vương Tân cũng không hẹn gặp bạn. Cả đêm hôm đó, Vân hoàn toàn mất ngủ, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại đêm kinh hoàng bị Tân dùng sức mạnh để thỏa mãn dục vọng và khuôn mặt tức giận của Tân lúc chiều.

Càng nghĩ Vân càng cảm thấy trong lòng tan nát. Trong tình trạng đó, Vân hình thành suy nghĩ muốn kết liễu cuộc sống. Hôm sau, đúng vào ngày cuối tuần, Vân tiều tụy đi trông thấy, gượng dậy ra chợ mua hai lọ thuốc chuột sau đó trốn vào phòng mình khóa cửa.

Cô mở lọ thuốc chuột nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, thực sự muốn tìm cái chết để giải thoát khỏi sự nhục nhã đau khổ.

Nhưng khi chuẩn bị đưa lên miệng uống, Vân bỗng nghĩ đến cha mẹ vất vả bao năm nuôi cô khôn lớn như vậy, nay mình lại tìm đến cái chết là phụ công ơn dưỡng dục của họ. Hơn nữa, nếu mình chết thì lại quá đơn giản cho Vương Tân.

Càng nghĩ, Vân càng không muốn chết, lúc đó một ý niệm khác sản sinh ra trong đầu: “Không thể bỏ qua Vương Tân, có muốn chết thì cũng phải kéo theo kẻ tiểu nhân vô sỉ này”.

Ý nghĩ bất chợt đó hình thành cũng khiến chính Vân cảm thấy sợ hãi bản thân bởi không biết tại sao mình lại có thể suy nghĩ độc ác như vậy.

Dù sao Tân cũng là chồng sắp cưới của mình, có độc ác thế nào đi nữa thì tội cũng không đáng chết.

Trước đó, hôn nhân của hai người đã được định vào ngày 12/1/2004, ngày 25/12/2003, Vương Tân làm bữa tiệc nhỏ chiêu đãi một số người bạn học, nhờ họ lo liệu một số công việc trong hôn sự.

Trong bàn tiệc chén chú chén anh, rượu uống nhiều, tất cả đã ngà ngà say, một người bạn trong số đó nói đùa với Vân:

“Chị dâu, chị xinh đẹp như vậy, chị thử nói xem chị thích Vương Tân ở điểm nào? Anh ta chẳng được nước gì, còn chị như vậy chẳng phải bông hoa nhài cắm bãi phân trâu hay sao? Có phải gã tiểu tử họ Vương này không đàng không hả chị, chưa đánh kẻng mà đã ăn cơm rồi...”.

Tuy chỉ là câu nói đùa, nhưng cũng khiến Vân đỏ mặt hết sức ngại ngùng. Trong tiếng cười khả ố của những người trên bàn rượu như những chiếc kim đâm vào tai Vân, cô đang không biết phải làm thế nào thì một người khác tiếp lời hỏi đùa Vương Tân:

“Này ông bạn, ông phải nói thật cho anh em biết, có phải ông đã “xử lý” chị dâu rồi không? Nói xem nào, “công lực” của chị dâu có thâm hậu không?”.

Càng lúc, những câu nói đùa càng thêm khiếm nhã khiến Vân càng cảm thấy chỉ muốn chui xuống đất trốn. Cô cố đưa ánh mắt ra hiệu cho Tân ngăn sự trêu đùa của bạn họ lại để giữ sự tự tôn cho cô.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ, lời nói của Vương Tân lại đẩy Vân đến tuyệt vọng hoàn toàn: “Bọn tiểu tử các người nghe đây, chị dâu là người phụ nữ tốt nhất trong những người phụ nữ ta đã từng tiếp xúc, lại còn là lần đầu tiên nữa nhé, các người đã thấy hâm mộ chưa?”.

Tiếp theo đó là những tràng cười dài khả ố, bất chấp Vân đứng đó hoàn toàn bị cô lập với những người còn lại. Vân tỏ ý không được khỏe, xin phép ra ngoài.

Trong lúc ấy, sự tức giận một lần nữa dâng trào khiến ý niệm độc ác một lần nữa được dịp phát tác, Vân nghĩ: Kết hôn, tìm cơ hội trừ khử tên phóng đãng này đi.

Ngày 12/1, Vương Tân và Tưởng Vân chính thức cử hành nghi thức hôn lễ. Bạn bè và người thân đến chúc phúc hai người vô cùng nào nhiệt và vui vẻ, nhưng trong lòng Tưởng Vân lại băng giá đến lạ lùng.

Kết hôn để giết

Cùng với màn đêm buông dần, Tân tiễn chân những người bạn cuối cùng ra khỏi nhà. Sau đó vội vã cởi bỏ quần áo lên giường nằm, đồng thời gọi bảo Vân cũng lên nằm với mình. Thế nhưng, đêm hôm bị Tân ép quan hệ đã tạo một vết thương khó liền trong lòng Vân.

Cô cảm thấy sợ hãi và ghét cay ghét đắng Vương Tân: “Nhà em đã có gia quy, trong vòng 7 ngày trước ngày lại mặt thì không được cởi bỏ quần áo, chắc anh không làm khó em chứ?”.

Tân nghe xong, tuy cảm thấy không vui, nhưng vì Vân một mực kiên quyết nên đành phải nín nhịn chờ đợi, hôm đó do Tân uống khá nhiều rượu nên cũng nhanh chóng ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy Tân cảm thấy có vấn đề gì đó nên hỏi Vân tại sao không muốn ngủ cùng với mình, Vân lặng lẽ không nói gì.

Tối hôm đó, Vân vẫn kiên quyết không chịu lên giường đi ngủ, Tân không nhịn thêm được liền tức giận quát: “Mấy thứ trên người mà có gì phải làm cao. Nói cho cô biết, lớn bé, Tây, ta ông đều đã từng thử từ lâu rồi, còn giả vờ giả vịt cái gì?

Được rồi cứ làm hàng làm họ đi, để ông xem được bao lâu?”. Lại một đêm dài nữa khiến Vân mất ngủ, Vân cảm giác mình đã không còn đường nào để đi, để giải thoát, cách giải thoát duy nhất là nhanh chóng tìm cơ hội trừ khử Vương Tân đi.

Tối 15/1, Vân lặng lẽ một mình rời khỏi nhà Tân để đi xem pháo hoa. Một mình chen chúc trong dòng người đông đúc, nét mặt dạng ngời hớn hở, tuy nhiên, sự vui vẻ của họ hoàn toàn trái ngược hẳn với Vân. Bởi trong đầu Vân lúc này chỉ là sự trống rỗng.

Trời càng ngày càng về khuya, người trên đường ngày càng ít, mưa bắt đầu lất phất rơi, Vân mệt mỏi chán nản vừa khóc vừa nhắc nhở mình không được về nhà Tân. Lang thang đến hơn 3h sáng, khi ngang qua một khách sạn, Vân bước vào thuê phòng chợp mắt.

Đến gần trưa, Vân về thẳng nhà cha mẹ mình. Họ không biết Vân có chuyện gì, chỉ đoán hai vợ chồng Vân xảy ra cãi vã nên lựa lời khuyên nhủ:

“Vợ chồng son có cãi cọ nhau chút xíu cũng là bình thường, đợi bớt nóng, bình tĩnh lại rồi về nhà đi. Vì dù sao cũng đã gả cho người ta, là người nhà người ta rồi, không thể giống như trẻ con được…”.

Vân nhìn cha mẹ tỏ ra không có chuyện gì: “Cha, mẹ, hai người đừng lo, con về mấy ngày rồi đi thôi mà”, hai người già thấy vậy không biết nói gì hơn chỉ biết thở dài ngao ngán.

Sáng hôm sau, Vương Tân đến làm lành rồi đón Vân về nhà. Thế nhưng, căn nhà tân hôn này trong con mắt Vân chẳng khác gì tù ngục.

Nó chỉ đem lại cho cô sự sợ hãi, chán ghét và cảm giác nhục nhã. Tối hôm đó, Vân vẫn nhất quyết không chịu cởi đồ. Vương Tân dù tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác nói:

“Tôi sẽ đợi cô 7 ngày, đợi xem sau 7 ngày cô có chịu cởi quần áo hay không. Giờ tôi phải đi tìm gái để giải quyết trước đã, đấy cũng là do cô ép tôi phải làm như vậy đấy nhá".

Nói xong Tân bỏ ra ngoài, mãi đến sáng hôm sau mới mò về. Thấy thái độ tức giận của Vân, Tân đắc ý chế nhạo: “Để xem cô làm hàng làm họ đến bao giờ. Từ nay trở đi, chỉ cần cô không cho tôi động vào người là tôi sẽ đi tìm gái.”.

Cũng chính từ đây, chút suy nghĩ tốt đẹp về Tân còn tàn dư trong đầu Vân đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là quyết tâm sát hại Vương Tân càng thêm mãnh liệt hơn.

Ngày 9/2/2004, tức ngày 19/1 âm lịch, đó cũng là ngày thứ 7 sau lễ cưới, ngày lại mặt theo tục lệ địa phương. Sau khi ăn sáng xong, Tân đưa Vân về nhà thăm cha mẹ.

Không khí ấm cúng gia đình khiến tâm hồn bị dày vò suốt bao ngày của Vân được an ủi phần nào. Nhìn người mẹ tất bật chuẩn bị cơm nước, bạn bè người thân đến chúc mừng cười nói vui vẻ, Vân nhắc nhở bản thân: “Đây là ngày cuối cùng rồi”.

Tuy nhiên, làm thế nào để sát hại Vương Tân mà không để lại dấu vết? Câu hỏi đó khiến Vân vất vả suy nghĩ. Sau đó, chợt nhớ đến lọ thuốc chuột trước đây định dùng để tự sát, Vân quyết định sẽ dùng thuốc chuột để đầu độc Tân.

Tối hôm đó, đã hơn 10h đêm, cha mẹ Vân đã đi nghỉ từ lâu. Vương Tân do mấy hôm liền buồn chán nên vẫn còn ngồi uống rượu một mình, ở bên cạnh, Vân liên tục chuyển kênh tivi, xem hết chương trình này đến chương trình khác.

Được một lúc, Tân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trước đó, Vân vẫn ngồi chờ thời cơ, thấy vậy liền lấy thuốc chuột trong túi ra bỏ vào cốc rượu mà Tân đang uống dở.

Đi vệ sinh quay lại, Tân hoàn toàn không hề nghi ngờ gì, tiếp tục rót rượu uống một mình. Vân ngồi bên cạnh quan sát, thấy Tân uống hết cốc rượu có thuốc chuột liền vội vã đi ra khỏi nhà, vứt lọ thuốc chuột còn dở vào phía sau nhà vệ sinh công cộng, sau đó lại lặng lẽ về nhà chờ đợi.

Một lúc sau, Vân quan sát thấy Tân bắt đầu có những phản ứng thuốc đầu tiên, 40 phút sau, toàn thân Tân bắt đầu co giật, từ trên ghế đổ vật xuống đất, ánh mắt trợn trừng nhìn Vân muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói nên lời.

Vân không nói gì, vẫn tiếp tục ngồi quan sát cho đến khi Tân sùi bọt mép, bất tỉnh mới hoang mang gọi cha mẹ dậy đưa Tân đến bệnh viện. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn, 23h đêm hôm đó, Vương Tân tử vong tại bệnh viện.

Tuy đã trừ khử được kẻ gây ra nỗi đau đớn tủi nhục trong lòng, nhưng Tưởng Vân vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô lập tức bị bao vây bởi sự sợ hãi của cảm giác giết người.

Trước sự điều tra của cơ quan cảnh sát, Vân cố tỏ ra đau khổ và không liên quan đến cái chết của chồng. Nhưng mỗi lần đối diện với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cha mẹ Tân, vẻ mặt đau khổ của họ khiến Vân dằn vặt và tội lỗi.

Cô bắt đầu sợ màn đêm, bởi mỗi lúc như vậy, trước mắt Vân lại hiện lên giây phút mình hạ độc Vương Tân, cảnh tượng Tân co giật, quẫy đạp trước khi bất tỉnh và ánh mắt trừng trừng nhìn Vân.

Ngày 5/4/2004, không thể chịu đựng thêm sự dày vò, sợ hãi và cảm giác tội lỗi, Vân đã cúi đầu nhận tội trước cơ quan công an, đồng thời tỏ ra vô cùng hối lỗi:

“Anh ta ép buộc tôi khiến tôi đau khổ tột cùng, nhưng tội không đến mức phải chết, tôi lẽ ra không nên dùng sinh mạng của anh ta để trừng phạt anh ta như vậy. Tôi thực sự muốn tất cả có thể quay lại..”.

Tuy nhiên, nỗi ân hận của Vân đã quá muộn màng. Trong câu chuyện trên, khi Tưởng Vân bị chồng sắp cưới ép buộc quan hệ, cô có thể có hai lựa chọn hợp lý.

Thứ nhất, có thể báo cảnh sát, nhờ pháp luật can thiệp, trừng phạt kẻ gây tội, trả lại cho mình sự công bằng.

Thứ hai, có thể kiên quyết chia tay với người đàn ông không giữ phẩm hạnh. Tuy thứ mất đi đã không thể tìm lại, nhưng tít nhất cũng là cách để tránh nỗi đau về lâu dài. Đáng tiếc, Tưởng Vân đã lựa chọn cách báo thù để rồi hủy hoại tương lai của chính mình.

bài liên quan
Công ty Sao Thái Dương bị thu hồi sản phẩm do không đạt chất lượng

Công ty Sao Thái Dương bị thu hồi sản phẩm do không đạt chất lượng

Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất vừa bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi trên toàn quốc.
Hà Nội thu hồi chứng nhận kinh doanh dược của một số đơn vị trên địa bàn

Hà Nội thu hồi chứng nhận kinh doanh dược của một số đơn vị trên địa bàn

Từ tháng 01/01 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát kiểm tra và thu hồi hàng loạt chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” do vi phạm Luật Dược.
Bắn vợ tử vong vì nghi ngờ có quan hệ ngoài vợ ngoài chồng

Bắn vợ tử vong vì nghi ngờ có quan hệ ngoài vợ ngoài chồng

Dùng súng bắn vợ tử vong, Lý Kim Minh đang bị điều tra về hai tội là "Giết người" và "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.
20 năm tù cho kẻ cầm búa đinh đập đầu chủ nợ khi bị đòi 400 ngàn đồng

20 năm tù cho kẻ cầm búa đinh đập đầu chủ nợ khi bị đòi 400 ngàn đồng

Bực tức vì bị đòi tiền nợ 400 nghìn đồng, Đinh Công Hưng dùng búa đinh đập vào đầu chủ nợ gây tổn hại 71% sức khỏe.
Mới nhất
Đọc nhiều
Nhiều quân nhân chuyên nghiệp BTL Vùng 5 Hải quân được nâng lương, thăng quân hàm

Nhiều quân nhân chuyên nghiệp BTL Vùng 5 Hải quân được nâng lương, thăng quân hàm

Trung đoàn 551 và Lữ đoàn 127 (Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) đã tổ chức công bố, trao quyết định nâng lương, thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp đợt 1 năm 2025.
Đắk Lắk: Tạm giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong các xe ô tô đậu ngoài đường

Đắk Lắk: Tạm giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong các xe ô tô đậu ngoài đường

Để có tiền tiêu xài cá nhân và chơi game, cả nhóm bàn bạc đi trộm cắp tài sản của người dân
Kiên Giang: Khởi tố 05 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền

Kiên Giang: Khởi tố 05 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố 04 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và một đối tượng về tội tội “Đánh bạc” với hình thức đá gà ăn tiền tại huyện An Minh, tỉnh Kiển Giang.
Tin bài khác
Đắk Lắk: Tạm giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong các xe ô tô đậu ngoài đường

Đắk Lắk: Tạm giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong các xe ô tô đậu ngoài đường

Vào ban đêm nhóm này sẽ điều khiển xe máy hơn 40km từ thị xã Buôn Hồ lên TP Buôn Ma Thuột tìm tài sản của người dân sơ hở để trộm cắp
Kiên Giang: Khởi tố 05 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền

Kiên Giang: Khởi tố 05 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố 04 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và một đối tượng về tội tội “Đánh bạc” với hình thức đá gà ăn tiền tại huyện An Minh, tỉnh Kiển Giang.
Lời khai của nghi phạm buôn ma túy nổ súng khiến Thiếu tá Công an hy sinh

Lời khai của nghi phạm buôn ma túy nổ súng khiến Thiếu tá Công an hy sinh

Tại cơ quan công an đối tượng Bùi Đình Khánh đã khai nhận hành trình lẩn trốn của mình sau khi phạm tội tại Quảng Ninh.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ án tội phạm ma tuý nổ súng khiến Thượng uý Công an hy sinh

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ án tội phạm ma tuý nổ súng khiến Thượng uý Công an hy sinh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 45/CĐ-TTg ngày 19/4/2025 về vụ án đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tấn công lực lượng thi hành công vụ tại tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh: Bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh: Bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 01 đối tượng và 10 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.
Hành trình truy bắt đối tượng bị truy nã trong vụ nổ súng khiến một Công an hy sinh ở Quảng Ninh

Hành trình truy bắt đối tượng bị truy nã trong vụ nổ súng khiến một Công an hy sinh ở Quảng Ninh

Sau gần một ngày phát lệnh truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ tại TP Thanh Hóa.
Đã bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh tại Thanh Hóa

Đã bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh tại Thanh Hóa

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã truy bắt thành công đối tượng Bùi Đình Khánh tại Thanh Hóa vào lúc hơn 22h tối qua ngày 18/4.
Trao Quyết định thăng hàm vượt cấp cho Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Trao Quyết định thăng hàm vượt cấp cho Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Chiều ngày 18/4, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đến viếng và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải tại nhà riêng, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao (Phù Cừ, Hưng Yên), cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hi sinh trong khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy tại tỉnh Quảng Ninh.
Không để trục lợi, làm giá, đầu cơ trên thị trường vàng

Không để trục lợi, làm giá, đầu cơ trên thị trường vàng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Thiếu tá anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy tại Quảng Ninh

Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Thiếu tá anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy tại Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 18/4/2025 cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho ông Nguyễn Đăng Khải, cấp bậc: Thiếu tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an, đã hy sinh trong thực thi nhiệm vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.