Ngày 12/4, trên trang cá nhân của Facebooker "Hương Thỏ" chia sẻ:
![]() |
Chia sẻ trên trang cá nhân của Facebooker về vụ việc. |
Cụ thể Facebooker cho biết:
"5 PHÚT THÔI, CÁC BẠN NỮ NÊN ĐỌC
Thật là mình rất chủ quan. Lúc nào cũng nghĩ nghĩ là sẽ chả làm sao. Và hôm nay thì nhớ toàn kiếp luôn. Bao nhiêu vụ rồi, cũng ko tin cho lắm. Nhưng hnay mình rơi vào tình huống đấy, nên mới thấm thía như thế này.
Lúc 7 rưỡi 8 giờ mình có đi ship đồ ăn, đi trên đường đê Liên Mạc Thượng Cát - Từ Liêm cùng e gái mình. Bỗng dưng 2 chị đang đi, lại có 1 thanh niên đi hẳn SH, màu nâu cafe, tầm 29 - 30 tuổi, hơi béo và hoảng nên mình cũng không nhớ nổi biển số xe.
Mình đi xe thì tỉnh lắm, và tay lái cũng khá chắc, cộng lại có hơi 1 chút kiểu như giác quan thứ 6. Là đang có ai đi đằng sau mình (mặc dù mình nghe nhạc). Có khi cũng chẳng nghe, nhưng đi đường hay bị ù tai, nên thường đeo, có khi chỉ đeo không thôi. Cũng hơi nghi rồi, mới bảo con em gái nó quay lại đằng sau nhìn xem có ai không?
Và nó quay lại nó bảo là "đầy người đi" thì lúc ý mình cũng yên tâm 1 phần nào. Vì đoạn đường này khá rộng, sáng, và khá nhiều người đi lại vì tầm đó cũng sớm chứ không phải muộn gì. Đi 1 đoạn, mình đi chậm lại, thì thấy thằng ý phóng vượt lên, nhìn chằm chằm vào mặt luôn. Xong mình vội ấn nhạc to hơn để nó khỏi hỏi, và phóng nhanh hơn.
Ôi giờ định mệnh đã đến, nó áp sát xe mình, nó hỏi, nó cố tình áp xe vào lề luôn, nó cứ hỏi "em ơi hôm qua anh gặp em đúng không nhỉ, đúng biển xe này mà, em ơi em đi đâu về đấy" mình lờ đi không nhìn, không nói, và phóng nhanh hơn, càng phóng nó càng áp.
Nghĩ bụng "Thôi quả này 2 chị em xong rồi" bắt đầu sợ, đầu óc hơi có hoảng rồi, vì đi lên 1 đoạn thì bóng đèn hỏng nên tối :(( sợ tái cả mặt, nổi cả da gà.
May phúc tổ, trời sinh cho cái tính ương bướng nhưng cũng cẩn thận. Cứ đi đường xa là mang theo 1 cái bấm móng tay. Chắc nói vậy các bạn cũng hiểu mình mang đi làm gì. Vì trong chiếc bấm này có 2 lưỡi dao, 1 dao nhọn 1 dao móc. Nó quá thiết thực và thật sự rất cần :(( mình mới thò tay lấy cái móc ra cầm chắc trong tay. Lúc này không nghĩ được gì đâu, chỉ nghĩ để bảo vệ bản thân trước đã. Còn không biết cái gì nữa luôn.
Càng ngày nó càng đi gần :(( rồi nó chặn đầu, táp xe mình vào lề đường rồi cà khịa. Quả đấy choáng, mình cầm 2 con dao đấy dơ loạn lên rồi gào lên. Hô cướp rồi các thứ, may quá có nhiều người đi qua, mọi người đứng lại, hỏi :(( xong nó còn cứ nhận mình là người nhà cơ.
Và cũng tỉnh hơn, có anh hỏi là "Người nhà mày mày có biết nó tên gì không, biết nhà nó ở đâu không?" . Anh này cũng nhanh trí thật. Mình cũng bớt hoảng cũng gào lên "Mày biết tao tên gì ko mà nhận?" nó bảo mình tên Huyền :(( mọi người hỏi đúng không. Thì mình lôi chứng minh thư ra :(( không phải tên Huyền nhé :(( xong rồi có anh đưa mình qua 1 đoạn rồi phi thẳng về nhà.
CẢNH CÁO tất cả những bạn gái đừng bao giờ, đừng bao giờ đi 1 mình dù bất cứ là ngày hay đêm. Mà lúc nào cũng phải mang 3 vật bất li thân như mình: "1 là khăn ướt, 2 là chứng minh thư, và 3 là cái bấm móng tay" :(( nghe thì bình thường đấy nhưng nó quá cần thiết.
Chắc sau này lần em nhớ đời em. Không bao giờ em chủ quan nữa :(( bây giờ xã hội loạn hơn cả Irac rồi nên mọi người hãy cẩn thận. Mình chỉ có 1 cái mạng thôi, mình bị sao là mình thiệt. Hãy bảo vệ mình trước!!
Chỉ cần chia sẻ, không cần like !! Cảm ơn".
Sau khi đăng tải thông tin đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng với gần 3.000 lượt chia sẻ (Share), hơn 1.000 lượt bình luận (Comment) và 7.000 lượt thích (Like).
![]() |
Hầu hết mọi người đều tỏ ra hết sức bất an trước thông tin trên. |
Thực tế đây không phải lần đầu xuất hiện thông tin cảnh báo ở quận Bắc Từ Liêm. Trước đó, trên trang Fanpage trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Facebooker "Tuấn Anh Cent" cũng đã chia sẻ:
"Cảnh Báo: Các bạn đi buổi tối vào đường Tây Tựu cẩn thận. Hôm nay khoảng 8h tối, em tớ bị giật mất cái balo để trước giỏ xe, trời tối nên không thấy mặt 2 thằng cướp.
Bên trong balo có chiếc ví gồm 1150k + thẻ ngân hàng + chứng minh thư + thẻ học sinh sinh viên tất cả đều mang tên ĐINH CÔNG AN.Tiền có thể lấy nhưng xin để lại số giấy tờ trên vì làm lại mất thời gian. Bạn nào vô tình nhặt được số giấy tờ trên vui lòng liên hệ: 01673619166. Xin cảm ơn và hậu tạ".
![]() |
Chia sẻ của Facebooker trên Fanpage trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. |
Qua ghi nhận của phóng viên Phapluatplus.vn, trên đoạn đường 70 từ khu vực Ngã Tư Nhổn (Phường Minh Khai) tới Bờ Đê (Phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dài khoảng 5km ngoài khu vực dân cư Phường Tây Tựu thì đoạn đường này rất tối, không hề có đèn chiếu sáng dọc đường nên rất thuận lợi cho các đối tượng gây án.
Phapluatplus.vn sẽ xác minh và tiếp tục thông tin.
Tags: