Tiến “nổ” có nhiều mối quan hệ với một số lãnh đạo của UBND TP Hà Nội, có thể giải quyết được nhiều công việc một cách nhanh nhất.
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1959, trú ở phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 16 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
|
| Bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến trước vành móng ngựa. (Ảnh: báo Người đưa tin) |
Nội dung vụ án cho thấy, thông qua người vợ “hờ”, Tiến quen biết ông Nguyễn Đình Hán (SN 1942), trú ở phường Lê Đại Hành, cùng quận Hai Bà Trưng.
Quá trình đi lại, tiếp xúc Tiến đều “nổ” có nhiều mối quan hệ với một số lãnh đạo của UBND TP Hà Nội, có thể giải quyết được nhiều công việc một cách nhanh nhất.
Năm 2012, Tiến gặp ông Hán nói rằng mình có 3 căn hộ ngoại giao tại một số dự án đang thi công ở Hà Nội cần bán với giá “hữu nghị”.
Tin tưởng, ông Hán đã giao tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng cho Tiến để mua được các căn hộ có giá “mềm”, tuy nhiên nhiều lần ông Hán hỏi thì chỉ được Tiến hứa hẹn suông.
Tìm hiểu ông Hán mới biết Tiến lừa đảo. Một vụ việc khác cũng được Tiến dàn cảnh ngoạn mục khi Tiến “nổ” với bà Lê Minh Hạnh (SN 1958, ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) rằng có một căn hộ suất ngoại giao chỉ 500 triệu đồng.
Vì tin tưởng nên bà Hạnh giao đủ tiền không chút nghi ngờ. Cũng giống như ông Hán, Tiến lại khất lần và hứa hẹn.
Ngoài hai cá nhân nêu trên, CQĐT cũng xác định với tài “nổ” nhiều quan hệ, Tiến còn được một doanh nghiệp ở huyện Sóc Sơn bổ nhiệm Tiến làm Tổng Giám đốc để nhờ bóng Tiến làm ăn.
Tiền đã chi nhưng Tiến chẳng làm được gì. Tổng số tiền Tiến nhận của các bị hại là gần 3 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, Tiến đã khắc phục được một phần.