![]() |
| Hội cờ thẻ làng Vân Nam (xã Vân Tụ, Nghệ An) |
Mùng 3 Tết, sân Đền Nhà Thánh làng Vân Nam lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không chỉ là một trò chơi trí tuệ, cờ thẻ tại đây đã được nâng tầm thành một nghi lễ văn hóa truyền thống.
Trên nền sân gạch, bàn cờ lớn được kẻ vẽ vuông vức, mỗi quân cờ là một kỳ đài rực rỡ sắc màu với những tên gọi thân thuộc: Xe, Pháo, Mã, Tướng, Sĩ, Tượng....
![]() |
| Hai lão niên đang chơi cờ |
Nổi bật nhất là hình ảnh các bậc cao niên trong bộ áo dài truyền thống, tay cầm quân cờ uy nghiêm đứng giữa sới.
Mỗi bước đi, mỗi nước cờ không chỉ là sự tính toán của trí tuệ mà còn là sự tái hiện lại những trận đồ oai hùng của cha ông thuở trước.
Sức hấp dẫn của hội cờ làng Vân Nam còn đến từ âm thanh đặc trưng của tiếng trống hội.
Hình ảnh những người đang ông say sưa gõ nhịp, tiếng trống lúc dồn dập khi tấn công, lúc thong thả khi phòng ngự, đã tạo nên một bản giao hưởng đầy phấn khích cho người xem.
![]() |
| Những quân cờ rực rỡ bên cạnh những người hâm mộ cổ vũ cho người chơi |
Theo Ban tổ chức, giải cờ năm nay không chỉ dành cho dân làng mà còn mở rộng cho tất cả mọi người biết chơi cờ tướng, không phân biệt tuổi tác hay quê quán.
Điều này thể hiện tinh thần cởi mở, kết nối cộng đồng – một đặc trưng quý báu của văn hóa làng quê Nghệ An.
![]() |
| Người đánh trống say sưa với Hội cờ |
Đáng chú ý, Ban tổ chức giải cờ năm 2026 đã niêm yết bảng nội quy rất chi tiết và trang trọng.
Không chỉ quy định về thời gian thi đấu (40 phút mỗi trận, mỗi nước đi không quá 2 phút) hay cách tính điểm cho từng quân cờ (Xe 10, Pháo 7, Mã 5, Tượng 4, Sĩ 3...), bảng quy định còn nhấn mạnh vào tinh thần trung thực: "Kỳ thủ nhắc quân nào thì đi quân đó, không được khoan hoãn".
![]() |
| Hình ảnh những người đang ông say sưa gõ nhịp, tiếng trống lúc dồn dập khi tấn công, lúc thong thả khi phòng ngự, đã tạo nên một bản giao hưởng đầy phấn khích cho người xem. |
Những quy tắc này không chỉ giúp giải đấu diễn ra công bằng mà còn giáo dục thế hệ trẻ về đức tính điềm tĩnh, quyết đoán và chịu trách nhiệm trước mỗi quyết định của mình – đúng như lời nhắc nhở bình dị mà sâu sắc phía dưới bảng nội quy: "Vui xuân ta lại chơi cờ".
Giữa sới cờ, ta bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của thanh niên bên cạnh vẻ mặt suy tư, trầm mặc của những lão kỳ thủ.
Hội cờ người làng Vân Nam không chỉ đơn thuần là một cuộc thi đấu, đó là nơi "giữ lửa" cho hồn cốt quê hương, là dịp để người dân xã Vân Tụ tìm về với cội nguồn, cùng nhau cầu chúc cho một năm mới trí tuệ, hanh thông và vạn sự cát tường.
Được biết, mùng 7 Tết sẽ hết Hội cờ.