Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: "Soi" lại các cơ sở thu mua phế liệu
Vụ nổ kinh hoàng tại Văn Phú (quận Hà Đông) đang khiến dư luận dấy lên nỗi lo ngại từ những cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư.
Bình chữa cháy nổ ai sẽ chịu trách nhiệm?
TP HCM: Năm 2015 xảy ra 1.650 vụ hỏa hoạn, sự cố cháy nổ
Nóng: Cháy nổ lớn trên phố ở Hà Nội
Cứu xe cháy nổ và lời khuyên "nhân bản"
Tin nên đọc




Khắp các quận, huyện ở Hà Nội đang tồn tại nhiều điểm thu mua phế liệu mọc lên tự phát, không đảm bảo vệ sinh môi trường, làm mất mỹ quan đô thị. Nhiều cơ sở thu mua nằm ngay trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đe dọa tính mạng và sức khỏe người dân.


Phế liệu được gom từ nhiều nguồn khác nhau từ các “bà đồng nát”, đủ các chủng loại như giấy, nylon, sắt, thép, nhựa, tủ lạnh, ti vi, máy giặt, bình ga... được chất đống la liệt từ ngoài vào trong, thậm chí nhiều cơ sở lấn chiếm cả lòng, lề đường làm nơi kinh doanh.
Điều bất cập là nhiều chủ cơ sở thu mua phế liệu đang hoạt động tự phát, không có đăng ký kinh doanh, không chịu sự quản lý của nhà nước. Họ mưu sinh bằng kinh nghiệm, không có định hướng của cơ quan có thẩm quyền.

Một công việc thường ngày của các cơ sở "đồng nát" này là cắt, phá, khoan những đồ thu mua được để lấy phế liệu bằng những công cụ thô sơ. Do thiếu hiểu biết và sự lý giải hết sức đơn giản "vì cuộc sống" mà họ mải miết làm, không hề suy nghĩ về sự an toàn cho sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.
Vụ nổ kinh hoàng xảy ra chiều ngày 19/3 vừa qua ở Hà Đông là một minh chứng đáng sợ cho sự tồn tại không kiểm soát của những cơ sở thu mua phế liệu, cũng như những hành động liều lĩnh, thiếu hiểu biết khi xử lý đồ phế liệu.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin trước đó, địa điểm xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) được xác định tại cơ sở thu mua phế liệu của anh Phạm Văn Cường (42 tuổi, quê quán thôn Cổ Tung, xã Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định). Chiều hôm xảy ra vụ nổ, nạn nhân Phạm Văn Cường dùng đèn khò cưa vật liệu nổ.
Qua khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thu được nhiều mảnh kim loại bằng gang, thép, được xác định là vật liệu dùng để chế tạo bom. Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ là loại thường dùng để chế tạo bom, mìn.

Nhìn nhận về nghề thu gom phế liệu, luật sư Hoàng Nguyên Hồng - Văn phòng luật sư Đông Phương (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay: “Ở các nước phát triển họ có những công ty chuyên đi thu gom phế liệu, có chế tài để quản lý trực tiếp những công ty này. Còn ở Việt Nam, mình chưa làm được giống như các nước phát triển, do vậy mới có những người mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu".
Nếu các cơ sở kinh doanh phế liệu này gây ra hỏa hoạn hay cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng giống như vụ nổ ở Hà Đông vừa rồi, sẽ rất khó để quy kết trách nhiệm cho một người cụ thể hay một cơ quan cụ thể nào vì chưa có hành lang pháp lý phù hợp để quản lý nhóm nghề kinh doanh này”.
Nói về quyền lợi các nạn nhân của vụ nổ ở Hà Đông, luật sư Hồng cho rằng chính quyền TP Hà Nội và quận Hà Đông phải có trách nhiệm hỗ trợ tiền cho nạn nhân, sửa chữa nhà cho người dân.
“Người dân nộp thuế để nhà nước làm công tác an sinh xã hội, khi xảy tai nạn ngoài mong muốn thì nhà nước phải dùng nguồn tiền đó để lo cho người dân”, luật sư Hoàng Nguyên Hồng nhấn mạnh.
| Vụ nổ đã tạo ra một hố sâu 1m, có diện tích khoảng 4m2. Hậu quả làm 3 người đi đường chết tại chỗ; 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 6 người bị thương (trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện đa khoa Hà Đông; 6 xe môtô bị cháy; 1 ôtô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng. |











