Trong suốt mấy tiếng diễn ra lễ rước, trẻ con, người lớn liên tục chúi vào gầm kiệu, luồn qua luồn lại trong suốt buổi lễ.
Lễ hội rước kiệu được diễn ra vào ngày 8/4 (âm lịch) hàng năm, tại thôn Đồng Đắc, Kim Sơn, Ninh Bình để mừng đại lễ Phật Đản. Lễ rước với sự tham gia của 5 thôn là: Đồng Đắc, Hướng Đạo, Kiến Trung, Kiến Thái, Trì Chính.
|
Rước kiệu tại chùa Đồng Đắc |
Kể từ lúc những người khiêng kiệu đứng thẳng lên và bắt đầu di chuyển, khung cảnh bắt đầu nhộn nhịp. Từ già cho đến trẻ cứ thả các tờ tiền lẻ vào miếng vải điều bốn góc cột bốn chân kiệu, miếng vải võng xuống thành chỗ chứa công đức.
|
Mọi người chen nhau luồn kiệu. |
Sau đó người thì cắp những em bé, người thì lại dắt cháu, dắt em chen nhau chúi vào gầm kiệu, luồn qua luồn lại. Bọn trẻ đủ lớn thì tự biết dắt nhau luồn hết kiệu này đến kiệu khác, cười cười, nói nói vui ra mặt.
Xong nghi thức đó, ai nấy đều rất vui vì đã được các ngài phù hộ, người lớn thì được may mắn, gia đình ấm lo hạnh phúc và trẻ con hay ăn chóng lớn.
|
Ai lấy cũng rất vui khi luồn qua kiệu. |
Chẳng biết đoàn rước có bao nhiêu người, nhưng chỉ biết nhà nào thì từ người già cho đến trẻ em đều tham gia. Luồn kiệu là một nét đẹp truyền thống của người dân nơi đây, được giữa gìn cho đến ngày nay với ý nghĩ người lớn sẽ gặp được may mắn, sức khỏe và trẻ em thông minh, học giỏi hay ăn chóng lớn.
|
Những nụ cười mãn nguyện khi được luồn qua kiệu. |
Bà Phạm Thị Mùi, 73 tuổi cho biết: Năm nay thời tiết đẹp nên rất đông người tham gia, vì tuổi cao nên mãi tôi mới luồn được kiệu. Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng chưa năm nào tôi không tham gia, luồn kiệu đã ăn sâu vào trong nếp sống của chúng tôi và trở thành phong tục truyền thống và văn hóa của chúng tôi.
Trong lễ hội diễn ra các hoạt động như dân hương, hoa, thuyết giảng, trao tặng những suất quà cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Một số bức ảnh về lễ hội:
|
Nghi lễ tắm Phật là nghi lễ truyền thống. |
|
Trao các suốt quà cho những em có hoàn cảnh khó khăn. |