Ngày 4/1/2026, Quân khu 5 phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và TP Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đợt 1 với 155 căn nhà xây dựng mới cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Những ngày đầu năm mới 2026, niềm vui rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của hàng trăm hộ dân vùng lũ khu vực miền Trung – Tây Nguyên khi được chuyển vào sinh sống trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc do lực lượng vũ trang Quân khu 5 xây dựng trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”.
Không chỉ có mái ấm mới, người dân còn nhận được nhiều phần quà thiết thực để chuẩn bị đón Xuân, vui Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình quân dân.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, Quân khu 5 đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng mới 590 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn và sửa chữa 334 căn nhà hư hỏng nặng tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Lý |
Với tinh thần “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “Mưa không nghỉ, việc không dừng”, chỉ sau hơn một tháng ra quân, toàn bộ 334 căn nhà sửa chữa đã hoàn thành đúng kế hoạch.
Hàng trăm căn nhà xây dựng mới tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng cơ bản hoàn tất, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và tiến độ đề ra.
Bàn giao 155 căn nhà trong đợt 1, Thắp sáng tình người trong gian khó, “Cứ điểm” của lòng dân
Đây là đợt bàn giao có số lượng nhà lớn nhất kể từ khi “Chiến dịch Quang Trung” được phát động và triển khai thần tốc từ ngày 1/12/2025.
Riêng tỉnh Đắk Lắk có 96 căn nhà được bàn giao trong đợt này; số còn lại sẽ tiếp tục được trao trong các đợt 2 và 3 vào ngày 10/1 và 15/1/2026, sớm hơn 15 ngày so với thời hạn Thủ tướng Chính phủ giao.
Phát biểu tại lễ bàn giao nhà ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung” là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
Bão lũ có thể cuốn đi nhiều tài sản, nhưng không thể cuốn đi tình người, khi những mái nhà mới tiếp tục được dựng lên từ ý chí, trách nhiệm và trái tim của người lính.
![]() |
| Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, chúc mừng các hộ dân xã Hòa Thịnh khi chuyển về nhà mới. Ảnh: Công Lý |
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Quân khu 5, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang trên địa bàn đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm giúp dân dựng lại mái ấm.
Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người dân thêm niềm tin, nghị lực để ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Mái ấm mới – khởi đầu mới
Trong ngày nhận nhà, mỗi hộ dân còn được tặng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, nồi cơm điện, ti vi, quạt điện, máy lọc nước, bàn ghế, bếp ga, chăn màn…; riêng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thêm mỗi hộ 2 triệu đồng. Những món quà nghĩa tình giúp người dân có điều kiện sinh hoạt đầy đủ ngay khi chuyển vào nhà mới.
Xúc động trong ngày bàn giao, ông Trần Ngọc Khánh (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) chia sẻ: “Sau lũ, gia đình tôi mất trắng, không biết phải xoay xở ra sao. Nhờ Đảng, Nhà nước và Bộ đội giúp đỡ, hôm nay chúng tôi có nhà mới để đón Tết. Gia đình tôi vui và biết ơn nhiều lắm”.
Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức bàn giao nhà cho hộ ông Trần Thế Lâm tại phường Hòa Hiệp.
Căn nhà được xây dựng kiên cố, có gác lửng tránh lũ, bếp và khu vệ sinh khép kín, hoàn thành sau 27 ngày đêm thi công với hơn 390 ngày công của cán bộ, chiến sĩ.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Mỹ bàn giao nhà và tặng quà cho nhân dân . Ảnh: Công Lý |
Những ngôi nhà “3 cứng” từ “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ giúp người dân an cư, mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân dân gắn bó, là “cứ điểm” vững chắc của lòng dân trong công cuộc tái thiết sau thiên tai.
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những mái nhà mới hoàn thành và sắp được bàn giao trước Tết Nguyên đán chính là món quà ý nghĩa, mang đến một mùa Xuân ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình cho bà con vùng lũ.