Những trận chiến "đổ máu" của các ông trâu ở Hải Lựu
Hôm nay ngày 23/2, tại Hải Lựu (Vĩnh Phúc) đã diễn ra lễ hội chọi trâu. Năm nay lễ hội diễn ra với sự quy tụ của 32 “ông Cầu” tham gia ở 16 trận đấu loại.
Yên Bái: Hàng nghìn người nô nức đi xem lễ hội chọi trâu
Tưng bừng lễ hội cầu ngư xứ Quảng
Màn biểu diễn bikini phản cảm tại Lễ hội miền quan họ Bắc Ninh
Bắc Kạn:Tạm giữ khối lượng lớn gỗ nghi Gù Hương có dấu hiệu bất thường
Ngắm dàn xe “giữ yên giấc ngủ Bác Hồ” tại khu Đá Chông K9
Hàng năm cứ vào ngày 17 tháng giêng, lễ hội chọi trâu Hải Lựu lại diễn ra.
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu khác với lễ hội chọi trâu ở nơi khác thường do các cá nhân hoặc các xã trong một huyện mua về chăm sóc nuôi dưỡng, nhưng ở Hải Lựu các "đấu sĩ trâu" được các tập thể cùng tham gia nuôi dưỡng, huấn luyện (mỗi tập thể thường là các xóm, làng hoặc họ tộc...) đã gắn bó lâu đời với nhau.
Ước tính lượng du khách trong hai ngày lễ hội lên đến hàng vạn người, nhân dân trong vùng này vẫn còn lưu truyền câu ca:
Dù ai đi đâu, ở đâu
Tháng giêng mười bảy chọi trâu thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Tháng giêng mười bảy nhớ về chọi trâu.
Hôm nay 23/2, ngay từ những màn đấu loại sáng đã thấy sự đối đầu kịch tính, pha ngoắc sừng, húc mạnh, rượt đuổi của những con trâu dày dạn chiến thuật đã làm cho lễ hội thêm nhộn nhịp, ai cũng ra sức hô hào cổ vũ cho những “ông cầu” của mình.













