Bố cõng đi thi vì bị tai nạn; Thí sinh khiếm thị duy nhất; Nữ sinh mắc bệnh xương thủy tinh phải ngồi xe lăn hay ông bố 2 con cũng đi thi tốt nghiệp là những hình ảnh ấn tượng trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2016.
Tin nên đọc
Thi THPT Quốc gia 2016: Thí sinh chỉ làm được 70% bài thi môn Toán
Gợi ý đáp án đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2016- 2017
Thi THPT Quốc gia 2016: Nhiều thí sinh kết thúc sớm bài thi vì chỉ xét tốt nghiệp
Thi THPT Quốc gia 2016: Thí sinh “đau đầu” vì đề môn toán quá... hóc búa
Bố cõng đi thi vì tai nạn trước ngày “vượt vũ môn”
Bị tai nạn trước ngày thi Trung học phổ thông quốc gia 2016, nhưng Oanh vẫn cố gắng và được bố cõng đến trường tham dự kỳ thi quan trọng này.
|
Hình ảnh cảm động của hai bố con trong buổi thi Toán sáng nay. Trí Thức Trẻ |
Sáng 1/7, em Lê Thị Oanh (trú huyện Thanh Chương; học sinh trường THPT Thanh Chương 1, Nghệ An) được bố cõng đến trường dự thi, do trước đó chân của nữ sinh này bị gãy phải đi bó bột.
Ông Lê Văn (bố của Oanh) chia sẻ, vào ngày 28/6, trong lúc đi làm các giấy tờ để chuẩn bị cho sáng 30/6 xuống TP. Vinh dự thi THPT Quốc gia, Oanh bị tai nạn ngã xe máy.
Sau cú ngã, Oanh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy chân. Sau khi thăm khám, chụp chiếu, các bác sỹ đã bó bột cố định xương cho Oanh.
Dù vết thương vẫn còn đau nhưng sau khi được bó bột, Oanh đã xin các bác sĩ về nhà để học và kịp cho ngày 1/7 tham dự kỳ thi THPT quốc gia quan trọng.
Nữ sinh mắc bệnh “xương thủy tinh” bẩm sinh ngồi xe lăn đi thi
Mặc dù mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh nhưng nghị lực của nữ sinh Lê Thị Hà An (Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội) đã khiến nhiều người khâm phục khi suốt 12 năm học em đều đạt học sinh giỏi toàn diện.
Tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia này, mặc dù nhà rất gần điểm thi nhưng cha mẹ của An vẫn phải để em ở trong ký túc xá trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho tiện đi lại.
|
Nữ sinh mắc bệnh xương thủy tinh nhưng vẫn đạt học sinh giỏi trong nhiều năm liền. (Ảnh: PetroTimes) |
Cô bé Hà An đặc biệt ở chỗ, mặc dù đang trải qua kỳ thi cam go, hơn nữa còn mang bệnh nhưng ở An luôn toát lên thần thái tự tin, nhí nhảnh.
Chia sẻ về thành tích này, Hà An khiêm tốn: “Là giỏi toàn diện trên lớp nhưng cũng không có gì đáng kể đâu. Em được thầy cô giáo và nhà trường tạo điều kiện rất nhiều trong học tập mới ưu ái đến vậy.
Bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia lần này, Hà An chia sẻ: Em cũng hỏi lo lắng một chút, bởi có quyết định quan trọng tới công việc mơ ước của em.
Thí sinh khiếm thị duy nhất
Đó là TS Mai Văn Hiền- HS khiếm thị Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Em dự thi tại HĐT Cao đẳng Phương Đông, được bố trí riêng một phòng thi và 2 cán bộ coi thi. Qua tìm hiểu được biết, vì là HS khiếm thị có học lực khá nên em đã được xét đặc cách tốt nghiệp. Tuy nhiên, với mong muốn được vào ĐH, Hiền vẫn quyết định dự thi 3 môn Toán, Lý, Hóa để lấy điểm xét tuyển ĐH... Tuy quyết tâm dự thi, nhưng trước khi bước vào môn thi đầu tiên, Hiền vẫn cảm thấy hồi hộp.
|
Nam sinh khiếm thị tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng) |
Em tâm sự: “Không giống như những kỳ thi trước đây được thi cùng bạn, kỳ thi này, em được bố trí thi ở một phòng thi riêng nên cũng cảm thấy rất hồi hộp. Tuy nhiên, em thấy việc bố trí này rất cần thiết, vì sẽ không ảnh hưởng đến việc làm bài của bạn xung quanh. Em học đều các môn, nhưng không giỏi, nên lại càng hồi hộp hơn. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng làm bài hết sức mình để được đỗ ĐH”.
Ông bố hai con ở Đà Nẵng đi thi tốt nghiệp
Đó là thi sinh Lê Văn Tâm (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Anh Tâm năm nay 38 tuổi, có hai con, cháu lớn đã học lớp 3. Anh cho biết , ngày trước học tới lớp 10, do gia cảnh khó khăn nên anh gác lại con đường học vấn để mưu sinh.
|
Ông bố đã có 2 con vẫn thi tốt nghiệp. (Ảnh: Tiền Phong) |
Sau nhiều năm trời vật lộn kiếm tiền trang trải cuộc sống, trong anh vẫn không nguôi khát vọng con chữ. Năm 2013, anh đăng ký học hệ bổ túc tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Cẩm Lệ, nối lại con đường học vấn của mình. “Bạn bè cùng trang lứa với tui ai cũng có bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên, nhiều lúc đi ra mình cũng tủi. Bây giờ cuộc sống bớt chật vật, tui quyết đi học lại để trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ và kiếm được tấm bằng cho công việc về sau. Hơn nữa, mình đi học, đi thi cũng đề làm gương cho con cái không được vì bất kỳ lý do gì mà bỏ lỡ việc học hành”, anh chia sẻ.
Kết thúc bài thi môn Toán sáng nay, anh cho biết làm được khoảng 50%. Anh nói: “Các môn sau sẽ cố gắng hơn nữa, tôi tự tin nhất là môn Địa Lý, hai môn còn lại cũng nắm chắc kiến thức rồi”.
Tắm để đi thi, thí sinh bị ngã gãy… 2 ngón chân
Sự việc hy hữu trên xảy ra tại cụm thi do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM chủ trì, theo đó, 1 nữ sinh dự thi tại cụm này dậy sớm tắm để đi thi thì bị trượt chân ngã và gãy mất… 2 ngón chân.
Theo trình bày của nữ sinh này, em dậy sớm tắm cho tỉnh táo để đi thi nhưng do nhà tắm trơn trượt nên bị ngã. Do đã gần đến giờ thi nên nữ sinh này chỉ băng bó qua rồi đến điểm thi và được các bạn SV tình nguyện cõng lên tận phòng thi.
Nữ sinh cho biết sau khi làm xong bài thi sáng nay sẽ đến cơ sở y tế gần nhất để bó bột 2 ngón chân bị gãy.
Cũng tại cụm thi của ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM trong sáng nay cũng ghi nhận 1 trường hợp TS bị tai nạn gãy tay. Để kịp thời hỗ trợ TS này làm bài thi tốt nhất, nhà trường bố trí 1 người viết bài hộ TS và cử thêm 2 cán bộ giám thị để vừa giám sát, vừa ghi âm quá trình thí sinh này làm bài.